Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Lang_tu_map
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 11/8/2007

Tổng Lượt Xem:  22980

88 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       10/09/2007
    Cafe 970
  • 970 Bình Quới, Quận Bình Thạnh
  • Được gọi là cafe nghĩa địa, vì nó nằm ngay bên cạnh 1 cái nghĩa địa của các vị tu hành dòng tu Chúa Cứu Thế Lasan Mai Thôn. Quán không có gì khác vơi những quán cafe khác trong khu vực Thanh Đa, cũng chỉ có ghế bố, bàn và cây xanh. Nước uống thì cũng dở, nhân viên phục vụ thì vừa xấu lão, vừa không chuyên nghiệp.
    Điểm thu hút vào quán chỉ là sự yên tĩnh vì quán hơi vắng, âm thanh cũng không đặc sắc, sử dụng dòng nhạc cho người lớn như Tô Chấn Phong, Tuấn Ngọc, các bản nhạc nội và ngọai trước thế kỷ 21 nên cũng thich hợp để thư giãn trò chuyện với bạn bè hoặc hưởng gió mát ngắm cảnh sông bập bùng sóng vỗ. Nằm ở đoạn nhô ra của bán đảo Thanh Đa nên quán có tầm nhìn về phía khu biệt thự An Phú rất đẹp. Vừa nhìn khu biệt thự nhà giàu vừa nhìn khu nghĩa địa sẽ ngẫm ra rằng có giàu thì cũng chui xuống đất mà thôi, tài sản chẳng mang theo được. Nên sẽ tự nhủ mình có sao sống vậy miễn là sống tốt, để khi chết vẫn có người thắp nhang.
    Quán có phục vụ mì gói cho những người đói .
    Ngoài ra vào buổi chiều có thể chiêm ngưỡng được mặt trời hoàng HÔn ( Tận dụng cơ hội để HÔN người yêu)
    Vào buổi tối ghế ngồi được sắp xếp cách nhau 5 m, không quá gần như những quán cùng khu vực nên thích hợp cho các cặp tình nhân trò chuyện (không có ghế đôi) .
    Quán nằm trong 1 con hẻm đi vào dòng tu Lasan Mai Thôn, hơi khó tìm, vì cũng phải vượt qua một số quán tương tự. Nằm gần đối diện 1 khách sạn mới xây. Đầu hẻm là những bảng thông báo cho dòng Lasan Mai Thôn.
Các phản hồi: (1)
22
 58
Phù t...
11/09/2007
Chời, sao nghe giống cà phê "đen" quá vậy?
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!