Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
tinhlathea
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 30/9/2010

Tổng Lượt Xem:  9043

10 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       01/10/2010
    Karaoke KT
  • 674-676 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10
  • mình từng là phục vụ ở karaoke k&t , minh sẽ chia sẻ những thắc mắc của các bạn :
    thứ nhất chuyện mấy bạn trách tại sao kêu ép uống nước , rồi khui nước tự nhiên la vì ban ngày karaoke chi co 15k 1 giờ thôi , giá như vậy la quá ưu đãi rồi còn gì , mà các bạn biết chỉ có 15k mà còn có máy lạnh , âm thanh đầy đủ thì làm sao mà chủ quán lời được , nên phải bán mấy chai nước để kiếm được 1 ít chứ , kinh doanh mà , mà bạn đã chấp nhận đi chơi rồi thì đừng tiếc đến chuyện tiền bạc . Còn chuyện khui nước thì phục vụ tụi mình chỉ làm theo lời dặn của chủ thôi , ví dụ như mấy bạn kêu 5 chai thi minh đem 5 chai len roi mới khui 5 chai chứ , chứ đâu bao giờ mà khui quá . chuyện gì cũng có lý hết các bạn à , cũng tại có nhiều bạn kêu nước vào rồi lúc tính tiền nói ko uống rồi đem trả lại , rồi cuối cùng phục vụ bị chủ chửi là ko mời nước được khách , nên mấy bạn cũng phải hiểu.
    còn chuyện đi hát mà quên đưa thẻ sv mà ko được dặn trước cũng có cái lý của nó , quán nào cũng có cách làm ăn và quy định riêng , ko phải lừa gạt gì mấy bạn hết , quán k&t này đã ưa đãi cho sinh viên học sinh mấy năm qua , nên svhs ra vào rất là nhìu nên cũng đã quá quen thuộc rồi nên người ta biết quy định của quán , nhìu khi các bạn là người mới zô hát thì ai cung nghĩ là các bạn zo thường xuyên rồi nên ko cần phải nhắc nữa thôi , chứ các bạn nghĩ 1 ngay biet bao nhiu la sinh vien mà cứ co người nào zo là cu nhac thi sao ma nhac het duoc.
    Nhiu khi cac ban che di len lau 5 met , ma cac ban co nghi den phuc vu tui minh tu sang den khuya phai chay len chay xuong lien tuc ko duoc nghi ngoi ko , gap khach nao hieu thi nguoi ta thuong , nguoi ta cho tien tui minh de co tien an com , con nhung khach ko uong nuoc ma tui minh ko moi duoc thi bi chui , co ai hieu duoc ko , nen minh khuyen cac ban hay suy nghi rong ra 1 xiu , dung co thay zay roi danh gia ko dung , và da di choi roi thi dung nen tinh toan , da tinh toan roi thi dung nen di choi .
Các phản hồi: (3)
21
 32
ShakN...
29/10/2010
Nếu là vậy thì sao mấy karaoke khác ko có như vậy hả bạn??? Ko lẽ những ng` đi tới KT đều là những ng` mới đi karaoke lần đầu hay sao??? Bạn là nv phục vụ thì ng` ta đã trả lg cho bạn rồi, chứ bạn đâu phải đi làm ko công đâu mà còn than thở chạy lên chạy xuống 5 lầu??? Nếu thấy mệt thì đừng có làm Bạn kêu đã đi chơi rồi thì đừng nên tính toán ư? Vậy giả sử bạn đi đâu đó du lịch & bị chém 1 chai bia 500k thì bạn nghĩ sao? Mình đi ở KT chưa đến 1 tiếng nhưng phải trả tiền 2 tiếng thì bạn giải thích thế nào đây???
 
0
 1
LBee
20/12/2010
bạn nói chuyện thật hài =)) ko tính toán ko có nghĩa là cứ việc thoải mái móc tiền ra cho nó lừa... ở đây là bị lừa chứ ko phải bị chém nha bạn :) 1 ngàn, 50 chục hay 100k gì cũng là tiền, cái gì cũng phải mình bạch rõ ràng... đây cũng là lần đầu tiên tui đi kar mà ko cho tiền bo đấy, vì lấy cái tiền bị lừa bù vào đó hết ròi =))
 
0
 3
abina
21/07/2011
Hahaha. Đọc cm của b nhân viên này mà mình cười vật vã! :)) Mở miệng ra là kiu ng ta thông cảm, thấu hiểu cho mình mà mình thì làm toàn bày mưu trò gì ko. Nếu 15k/1h rẻ quá thì tăng lên 1 tí, giảm giá cũng có mức độ chứ đâu cần giảm hết cỡ rồi dzô "trấn nước" khách như vậy? (Thiệt 15k 1 tiếng nghe là thấy nguy hiểm rồi, thế nào dzô nó cũng giở trò, gặp mình thì mình ko vào đâu.) Còn cái vụ muốn giảm giá phải xuất thẻ hs-sv là việc mà nhân viên các bạn phải thông báo cho khách biết chứ. Vì bên ngoài đâu có ghi là phải trình thẻ hs-sv trc đâu. Nếu mấy b cực khổ quá nói ko nổi thì sao ko cầm viết ra viết chữ bự lên "KO TRÌNH THẺ LÚC ĐẦU THÌ KO CÓ GIẢM GIÁ ĐÂU À NHA" Thà vậy đi chứ đâu thể nào mà câm như hến lúc đầu rồi lúc tính tiền cho khách mới đổ thừa :"tại anh, chị ko đưa thẻ trc" Vậy là sao??!! Vậy khác nào lừa gạt, mà còn là lừa gạt có tổ chức nữa chứ!!! Cuối cùng, đây là công việc của mấy b, nếu mấy b thấy mệt quá chạy ko nổi thì nghỉ làm đi. Làm gì có ch đòi hỏi sự thương hại hay tiền ăn cơm của khách ở đây? Còn hỏi có ai hiểu đc ko nữa chứ! Hahaha. Nếu đi chơi mà vừa ý ng ta thì ng ta cũng ko tới nỗi tính toán chia ly vậy đâu b. Tại chỗ karaoke b làm lừa gạt tráo trở quá nên ng ta mới bực mình vậy thôi. Và cũng là tâm lí bị shock khi mà quảng cáo thì rầm rộ lắm nhưng thật ra thì chỉ vì lợi nhuận chứ hề tôn trọng khách hàng, nhất là những khách hàng MỚI TỚI LẦN ĐẦU. Mình thấy b mới là ng cần tiếp thêm nhiều MUỐI đó, vậy b mới suy nghĩ cho RỘNG RA ĐC.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!