Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Mr.Hanki
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

http://hankicater.blogspot.com
Gia nhập: 14/7/2007

Tổng Lượt Xem:  69469

1607 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 8
4 sao -
 49
3 sao -
 19
2 sao -
 4
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       23/07/2008
    Cafe Phong Nguyệt
  • 107/14 Trương Định, P.6, Q.3
  • Sáng nay có ghé đây thưởng thức qua với thằng bạn, cảm nhận thế này:

    Không gian tối, mộc mạc và tĩnh lặng. Tên là Phong Nguyệt mà chẳng thấy Phong đâu chỉ thấy Nguyệt treo vài ba cái lủng lẳng trên tường. Bàn ghế, tường gỗ, gạch vụn trông rất có phong cách tạo cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng. Nhưng mà sáng nay đi không biết quán này thế nào mà chơi nhạc ác thế. Không biết buổi khác thế nào mà sáng đang chơi nhạc quốc tế lại chọt Vietnam, đang chơi balad ngon lành thì đâm cha cha cha vào, còn đang jazz ngon trớn thì quất ngay Trịnh (hỗn tạp và ko biết cách chọn nhạc). Mong là buổi sau sẽ khác hơn.

    Ấn tượng ở cái lối đi thác nước, ở cái toilet rất mộc và dễ thương, ở cái không gian "1 màu đen đen ít thấy màu nào"... rất hợp với phong cách của Hanki

    Giá nước cũng được, phục vụ cũng ân cần. Nhất là khoảng nước trà, có ai biết là nước gì không ah? Hanki nghĩ đó là nước đậu váng (cái này đi ăn Cao Lầu thì uống hoài nên biết).

    Vì những lý do đó, Hanki cho 4 sao.
Các phản hồi: (4)
72
 16
GoldK...
06/08/2007
Nước trà có vị đậu đỏ đó bạn HanKi. Công nhận vị lạ ha. Mình cũng thích uống nước trà ở đây.
 
464
 118
Kathy
07/08/2007
Nước đậu váng, lạ quá Kathy chưa được uống bao giờ, khi nào phải lại đây uống mới được
 
11
 6
b.b
11/08/2007
sao nhiều người trẻ tuổi tới đây quá ! Mà khi b.b tới toàn thấy người già tuổi ko à !
 
143
 41
Chuột...
18/09/2007
Hanki đọc xong thì xoá cái phản hồi này nhé. Hanki xoá cái dòng cuối cùng của lời bình.Nếu muốn chỉnh sửa gì thì vào thông báo đó
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!