Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Jean
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 13/11/2008

Tổng Lượt Xem:  10409

20 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       13/11/2008
    Trà Sữa Boom
  • 329 Nguyễn Tri Phương, Quận 10
  • Nếu bạn là Teen, bạn thích đọc manga, ưa phong cách sôi động, náo nhiệt thì Boom có lẽ là nơi thích hợp với bạn đó. Chạy vèo qua tuyến đường Nguyễn Tri Phương thì màu tím đặc trưng sẽ lưu lại trong trí nhớ bạn ngay. Không gì khác hơn-BOOM!

    Nhưng nếu bạn thuộc vào Twenty (chẳng hạn như tôi) thì riêng cá nhân tôi, tôi không ưa thích style nơi đó lắm, đơn giản chỉ một điều- nơi đó không phải là ồn ào mà là quá ư ồn ào.

    *Ưu điểm:  nơi đó có rất nhiều dạng style của các bạn trẻ xinh tươi, có thể thỏa mãn thị giác của bạn. :D

    - có internet, có truyện tranh (free).

    - mỗi tầng lầu được trang trí một gu khác nhau phù hợp cho từng sở thích.

    *Nhược điểm: về khoản nhân viên.

    -Khoảng hơn 1 năm, tôi có vào quán này cùng một người bạn qua mấy lời khen ngợi dzữ dzội quá nên máu bon chen bùng lên, hôm đó đứng lóng ngóng mãi mà chẳng thấy ai trông xe, được một lát thì cũng có một anh thanh niên trông xe ra với thái độ không mấy thiện cảm, tôi lấy vé xe rồi thấy anh trông xe dắt xe mình đi cất ở một nơi nào đó mà tôi chẳng biết là nơi nào. :(

    -Vào đến quán, có lẽ do quán quá đông nên khi vào nhân viên không có thời gian tiếp bọn tôi.

    -Khi tính tiền xong xuôi ra về mới là đáng chú ý, lúc lấy xe, tôi đưa thẻ và anh trông xe đi đến nơi nào đó để lấy xe cho tôi, khi thấy mắt mũi chiếc Spacy của mình tôi mém không nhận ra nó nữa, tôi phải nhìn mấy lần để xác định có phải rõ ràng xe tôi không vì bên hông xe của tôi tự nhiên thấy xuất hiện một đường trầy, một đường rất dài gần hết thân xe, nhìn mà xót xa, (nhưng cũng còn may nhà nghèo nên không đi SH, Dylan hay Vespa chứ nếu không chắc phải tức đến ói máu), tôi quay qua nhìn anh trông xe thử xem thái độ của anh ra sao, anh ta rất dửng dưng, không một lời giải thích, không một lời xin lỗi gì cả cứ như là vết trầy đó do tôi gây ra hay từ trên trời rớt xuống vậy!

    Bạn tôi thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu. Từ đó về sau có cho tiền tôi cũng chẳng dám bước vào nơi này nữa. :(
Các phản hồi: (1)
57
 6
Moonk...
14/11/2008
1 lời bình hay, hâu như bây giờ, trà sữa là 2 từ gắn liền với teen hơn là thế hệ đàn anh, đàn chị !
Một nơi quá ồn sẽ làm mình khá khó chịu !
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!