Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Chuột
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Bình Thạnh
Gia nhập: 16/6/2008

Tổng Lượt Xem:  63310

857 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 2
4 sao -
 25
3 sao -
 24
2 sao -
 11
1 sao -
 3
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       22/07/2008
    Bít Tết Hỏa Diệm Sơn
  • 102 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
  • Chiều thứ ba, mưa bong bóng buồn ơi là buồn.  Hơn 9h Chuột tôi tìm cái ăn, đi ngang qua Hoả Diệm Sơn nên ghé vào ăn thử. Thật khủng khiếp..Đến giờ vẫn thấy miếng bít tết vẫn còn nghẹn ở cổ.
    1. Trời mưa dầm, quán tuy rộng nhưng quá dơ bởi k có mái che bên ngoài, nước văng vào trong nhà cùng nhưng vến chân người đi tới đi lui. Khách ít, nên toàn nhân viên chạy giỡn qua lại, giẫm đạp lên nước mưa + dầu ăn, trơn trợt..Thật gớm ghiếc..
    2. Toilet dơ không thể tả, nhỏ thó, hôi hám. Bên cạnh bồn cầu là thùng nước + cái ca (được cắt ra từ bình nhựa). Ai đi xong thì cứ múc nước dội, mà có người dội người không..Mùi hôi thối bốc lên..
    3. Nhà rửa chén sát bên toilet, Hai bên k đối diện nhau mà nằm 1 góc 45 độ và có thể nhìn thấy được nhau, Với ngỗn ngang chén dĩa dưới sàn cùng thức ăn thừa vương vãi khắp nơi. Tạp vụ dùng cái vòi nước dội cho thức ăn trôi trôi chảy chảy rồi trán sơ chén dĩa chất qua...
    4. Thức ăn quá tệ, lạnh lẽo, bánh mì nguội dẽo nhẹo....
    5. Ly nước xí muội nhạt nhẽo, lờ lợ như nước muối pha loãng + vài miếng than củi không biết từ đâu....vô tình rớt rơi vô.
    6. Cafe sữa đá như được pha bằng cafe dão 10 nước chưa thay xác...
    7. Kinh tởm hơn..Khi ra về..Chuột tui thấy có người lượm lặt những ..chiếc khăn (loại khăn ướt xài 1 lần rồi bỏ) bỏ vào thau nước (nước mưa từ trên mái nhà) ..Hix..không biết lượm lại để làm gì nhỉ...Có đóng gói lại để xài nữa không??? May mắn thay Chuột tui luôn tự mang khăn giấy sử dụng..
    Bít tết hoả diệm sơn với giá 38.000 đ/ 1 phần....
    THẬT KHỦNG KHIẾP, KINH TỞM......
    Cho nói thêm chút nữa..Nhân viên phục vụ ở đây hình như được tuyển về từ nhà tang lễ..Đừng mong có nụ cười với khách, nhưng lại rất vui vẻ nhảy nhót đùa giỡn với nhau trước mặt khách.. Đồng phục xốc xếch, chạy ra chạy vào dưới mưa quần áo nhễ nhại, đứa dép lê, kẻ chân không..quần ống xăng ống xả...
Các phản hồi: (3)
475
 87
Nice
23/07/2008
Chà chà
 
0
 0
anhkh...
29/08/2009
ban oi !wan khong co mai che la de cho mat .khi mua xuong nguoi di vo di ra do la phai roi ,sao ban khong di vao luc troi kho ay .sao ban bi wan the .danh gia mot cach khong toan dien the .ban dau the nhin tu be ngoai ma danh gia .wan an da goi la an nhanh ,lai la wan chuyen ve chien nua duong nhien la dau mo roi ,mot cai khan lan mua vao co ngan 2 a .ban la 2 ngan .nhan vo lam chi ban .sao ban nghi xau the .da phan phuc vu la sinh vien lam them kiem tien .con ban sao nhi do giau wa ha .di an toan wan ngon khong ha .ban co bao gio can lay mot cuc phan chua .chac ban sach se lam nhi .doc wa nhung loi chi trich cua ban ,khong hieu ai se ua ban noi .ban da kinh tom thi dung co an.nguoi phuc vu ngheo tien nen phai di dep le , vi dep le re .15 ngan 2 doi a
con ban giau di dep sang .minh ghet ban o cho khinh thuong nhung nguoi phuc vu ...boi vi bon toi khong thich bon giau co khinh nguoi nhu ban nen vay do .ban la nguoi di an ma ban doi hoi wa ,toi cung hieu dong tien ban bo ra de an la phai nhu the nao......
 
0
 3
tranh...
14/03/2012
bạn hãy thử ghé bò bít tết Tô Hiến Thành mở thêm cô sở 2 tại 29 Nguyễn Thái Bình F4 Q Tân Bình an thử nhé ,quán nay phục vụ nhanh và ngon còn nói về giá thì mềm chưa từng có ở SG
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!