Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
kundeptrai
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 13/7/2008

Tổng Lượt Xem:  6931

20 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       12/10/2008
    Cafe Tự Tình Khúc
  • 304/51 Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận
  • Tách bạch hẳn tiếng ồn ào của phố xá bên ngoài, “Tự tình khúc” giấu mình trong một con hẻm ở trung tâm quận Phú Nhuận.

    Quán nằm ngay ngả 3 đường hẻm ở trung tâm quận Phú Nhuận, gần công viên Gia Định. Ấn tượng ban đầu khi đến với quán đó là một căn nhà nhỏ với gam màu trắng chủ đạo, được cô chủ quán xây mới hoàn toàn theo lối kiến trúc Pháp.

    Quán có 3 tầng: Tầng trệt ngoài trời, dành cho những ai ưa thích không khí thoáng mát tự nhiên, bạn có thể ngổi ngoài trời, ở góc ngoài gần cổng để đón ánh nắng ban mai dịu nhẹ. Tầng giữa với được bao quanh bởi lớp tường kính với ánh đèn ấm cúng rất lãng mạn về đêm. Sân thượng dành cho những đêm có trăng và những ai thích thả mình vào những làn gió nhẹ. Giản dị thân quen và ấm áp như chính nhà mình là cảm giác mà chủ quán muốn tạo nên cho những vị khách đến đây.

    Quán chủ yếu mở những giai điệu mênh mang của bản nhạc Trịnh, nhạc tiền chiến làm cho tâm hồn người nghe trở nên thư thả. Sắp đến quán có chương trình Hát với nhau dành cho những người yêu thích ca hát.

    Về thức ăn nhẹ, quán có phục vụ đủ hầu hết các món cho thực khách lót dạ. Ngoài ra quán còn có wifi dành cho những ai thích được lướt web trong một không gian thật là đẹp và yên tĩnh bên ly café.

    Có lẽ vì vậy mà quán cà phê này dù là buổi sáng sớm hay lúc hoàng hôn đều có rất nhiều khách ghé qua để tìm cho mình một không gian riêng, cho những ai cần tìm đến để tìm một “Tự tình khúc” cho riêng mình.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!