Tổng Lượt Xem: 7792
Chè nhà này ngon thật, sạch sẽ thật nhưng ghét cái là k có chè thậ cẩm, đòi ăn thập cẩm bà chị chỉ bán thạch thập cẩm :(
Khoái nhất là món chè nếp cẩm sữa chua nhà này, giòn giòn, ngọt ngọt chua chua, bùi bùi, ngậy ngậy, man mát, khó tả lắm. Khiếp có nhà khuân đến hơn 2 chục cốc mang về ăn dần, phải nói dối là ăn ngay k chị chủ k bán, chị ấy bảo k khuyến khích khách mua về để ngày hôm sau, chỉ khuyến khích ăn ngay trong ngày, tối đa là sáng hôm sau. Hỏi thì bà chị bảo để giữ uy tín. hic. Botay.
Ngày trước nhà này có món chè sen long nhãn thơm ngon lắm, hạt sen tròn, bở, tan trong miệng, long nhãn giòn mà k dai. Giờ bà chị ấy k thèm nấu món này nữa, bảo đắt, khó bán :(