Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
võ thị trúc nga
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 4/3/2009

Tổng Lượt Xem:  39130

312 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 12
4 sao -
 15
3 sao -
 0
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       10/05/2009
    Cafe Mộc
  • 143/10a Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
  • nếu đang buồn hay muốn tìm một chốn ngồi suy nghĩ tâm sự...hãy đến Mộc! ngày nào cũng đi ngang qua Mộc,nhìn thấy đó nhưng lướt qua một cách vô tình không tò mò.một đứa bạn đang tìm người tâm sự rủ cafe và đề xuất ý kiến vô Mộc....mình cũng chiều lòng đi nhưng khi đến mới biết lâu nay mình đã bỏ qua một nơi như thế này thật là thiếu xót.
        xấu hổ lắm cơ...bức tường người ta xây một nữa để khách không có cảm giác tù túng trong những bức tường mà mình không để ý lại  tưởng lối vào bên ấy...đứa bạn mà không nói là mình đã đi thẳng vô hướng đó rồi. ở đây lịch sự lém,có 2 nhân viên đứng 2 bên cửa ra vào cúi chào khách đi ra đi vào, thấy mình được tôn trọng hẳn. quán không to lém nhưng lại tạo cảm giác ấm cúng,nhẹ nhàng....gam màu chủ đạo là màu gỗ và màu đỏ đậm.quán xây như ngôi nhà ở hà nội...rất thích. không gian bên trong rất thú vị,có chỗ để dép vì vô đó phải đi chân trần,và có một cái chẳng biết gọi là gì...vừa giống gối ngồi,vừa giống ghế dựa....toàn bằng gỗ nhìn cứ như đang ở trong nhà cổ vậy! có kệ sách  báo to đùng ai muốn xem cứ thoải mái. phục vụ cũng rất được,mình di chuyển lung tung nhưng vẫn chiều,vẫn tươi cười. nước uống cũng được lắm...giá cả vừa phải chấp nhận được.  mỗi lần muốn tìm cảm giác nhẹ nhàng lại nhớ đến mộc....bạn hãy thử đi đến và cảm nhận nha!
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!