Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Sleep
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: ăn uống,ngủ,đọc sách
92 Nguyễn Khuyến, Quận Bình Thạnh
Gia nhập: 6/4/2011

Tổng Lượt Xem:  68158

7539 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 0
4 sao -
 25
3 sao -
 70
2 sao -
 5
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       20/04/2011
    Karaoke Anh và Em
  • 175 Trường Trinh, Thanh Xuân
  •         Lần đầu tiên được đi hát karaoke vi tính chọn bài ở thủ đô khi con bạn học Bách Khoa, mời đi ăn sinh nhật nó tại quán hát  "Anh và em". Chẳng là lớp nó có tổ chức sinh nhật chung cho mấy đứa trong lớp. Hôm đó, mấy đứa hẹn nhau ở cổng kí túc trường Bách Khoa, rùi cùng nhau ra quán.
           Mặt tiền của quán khá bé nhưng vào trong thì khá bất ngờ. Một phòng hát rộng, có thể chứa được khoảng 40 người. Với hai dãy ghế dài, hai màn hình lớn, âm thanh trong, hình ảnh  sắc nét. Bạn thích hát bài nào thì viết ra một tờ giấy và chuyển cho nhân viên bên ngoài. Họ sẽ post lên theo thứ tự.
           Quán có đầy đủ các loại nước uống cho bạn lựa chọn, giá thì khá hợp lý. Quán này nổi tiếng trong giới sinh viên về giá cả phải chăng mà chất lượng cũng không đến nỗi nào. Mới vào quán còn ngại nên mấy đứa chỉ dám ngồi ăn, không dám hát. Sau khi đã quen rồi thì hát khí thế, tranh míc của cả mấy cậu con trai, hazz.
           Ngồi hát hò, ăn uống 3h thì chúng tôi xin kiếu ra về trước. Hôm sau, đứa nào cũng khản cổ không nói được vì hôm trước nhiệt tình thét quá. Vui thật.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!