Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
akayuki
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 29/3/2011

Tổng Lượt Xem:  59496

680 điểm
Lời cảm ơn
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 7
4 sao -
 17
3 sao -
 2
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       21/04/2011
    Chùa Vĩnh Nghiêm
  • 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3
  • Ngày trước rất thích chùa này nhưng giờ thì ... không muốn đến nữa.

    Không thể phủ nhận, chùa Vĩnh Nghiêm rất to, kiến trúc và các tượng Phật rất đẹp. Nhưng vài năm gần đây, chùa không còn được không khí trang nghiêm linh thiêng như trước.

    Chưa tới được cổng chùa, thì đã bị mấy chỗ gửi xe kêu réo. Mình thì chỉ thích chạy thẳng vào khuôn viên chùa để gửi. Nhưng cho dù vậy vẫn không thể yên tâm nếu có lần nào lỡ quên bỏ mũ bảo hiểm vào cốp xe.

    Tới cổng chùa thì tiếp tục được các em, các anh, các chị, các cô mời nhang đèn, trái cây, lễ vật, các thứ, ... thật sự rất phiền.

    Ngoài ra, lễ chùa xong thì bị níu kéo bởi những người bán vé số và ăn xin. Trông họ thì tội thật, đáng thương thật. Không dám nói mình là người hảo tâm nhưng ít nhiều cũng hay làm từ thiện. Nhưng còn thấy phiền bởi những người này, liệu trong số họ có bao nhiêu người cần sự giúp đỡ thật sự ?
    Còn có lần mình mua tờ vé số ở đây in giá 5000d với giá 10.000d với lý do "Tết lên giá" ....

    Đã từng rất yêu ngôi chùa này và giờ vẫn rất thích kiến trúc và các tượng Phật của chùa nên mình chỉ mong chùa mau chóng cải thiện tình trạng lộn xộn và thương mại hoá như hiện giờ, để người đi lễ có thể tịnh tâm (lẫn yên tâm) mà lễ Phật ....
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!