Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
akayuki
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 29/3/2011

Tổng Lượt Xem:  60033

680 điểm
Lời cảm ơn
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 7
4 sao -
 17
3 sao -
 2
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       21/04/2011
    Chùa Xá Lợi
  • 89b Bà Huyện Thanh Quan
  • Đây là ngôi chùa mình thích nhất ở TP.HCM.

    Phải nói là trong không khí xô bồ, nhộn nhịp ở một thành phố kinh tế như đất Sài Gòn này, rất khó tìm được một nơi yên bình thanh tịnh thật sự. Ngay cả ở một số chùa, tình hình "thương mại hoá" vẫn hiện diện và làm mất đi cái trang nghiêm vốn dĩ phải có ở một nơi tu hành.

    Vậy mà ở giữa con đường đầy quán nhậu, quán ăn, quán lẩu như Bà Huyện Thanh Quan - Sư Thiện Chiếu, con người ta vẫn có thể tìm được ở chùa Xá Lợi sự nhẹ nhàng, thanh thản, tĩnh mịch và linh thiêng.

    Đến chùa vào những ngày thường, ngồi trên ghế đá, người ta còn có thể cảm được cả tiếng lá rơi, tiếng gió rung cây, tiếng gõ mõ - tịnh thật sự. Nên nhiều người tìm đến Xá Lợi tự không chỉ để đốt nhang cầu tự mà còn để tìm nơi tĩnh lặng để thư giãn, để suy nghĩ, để học bài, để viết lách, ...

    Đến chùa vào ngày lễ, rằm, mùng một , đông thì đông thật đó nhưng chùa vẫn giữ được nét trang nghiêm và nề nếp. Ăn xin có, bán vé số có, bán nhang đèn cũng có, cũng nhiều đó nhưng không hiểu sao mọi thứ vẫn giữ được sự trật tự, không hề xô bồ, không có cảnh níu kéo như một số chùa khác.

    Một điểm mình rất thích nữa là chùa Xá Lợi chỉ có 2 tượng Phật chính là một tượng Phật tổ và một tượng Phật Bà Quan Âm . Như vậy có vẻ đúng với tính chất của chùa hơn, thật sự không thích mấy chùa để quá nhiều Phật.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!