Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Hợp Phố
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  86543

1702 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 10
4 sao -
 20
3 sao -
 10
2 sao -
 1
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       08/07/2007
    Nhà Hát Cải Lương Trần Hữu Trang
  • 515 – 517 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1
  • Rạp Hưng Đạo, như nghệ thuật cải lương, dường như đã qua rồi thời vàng son. Vẫn phông màn rực rỡ, nhưng nhìn ngày mới biết vở đó đã diễn cách đây mấy năm. Có một nỗi buồn thấm đượm trong cái không khí ẩm ướt trước rạp, lèo tèo vài người mua vé. Tôi là một trong vài người này, cùng với thằng bạn thời ĐH - Mỹ trắng nhưng có vẻ khoái cải lương hơn 99% dân VN cùng lứa tuổi.

    Vé vào cửa 40 ngàn (ngồi ban công rẻ hơn thì phải). Tôi mua chai nước cam 5000 ngàn. Vào rạp, thấy đúng 20 người. Cũng có hai cặp trẻ, nhưng đang đóng cải lương hơn là xem.

    Vở diễn rất khó hiểu, về một sự trang chấp vương triều và những mối tình tay ba, hao hao như Hamlet của Shakespeare. Diễn viên ca và diễn hết mình. Ban nhạc phì phèo thuốc lá, nhưng cũng chơi hết mình.

    Và chúng tôi cũng xem hết mình. Cười ồ qua những cảnh hài. Vỗ tay rất to, át cả tiếng quạt vù vù.
Các phản hồi: (3)
68
 19
CON M...
02/07/2007
Anh Phố chơi chiêu mới ha, viết bài lưng chừng cho mọi người tò mò chơi fải ko?
 
464
 118
Kathy
05/07/2007
ÚP úp mở mở gì vậy anh Phố?
 
504
 166
Trung...
13/07/2007
Em chưa đi xem cải lương bao giờ. Mà đi 1 mình chắc không thú vị. Còn đi với con gái... không biết là ai còn hứng thú nghe cải lương vào thời này anh nhỉ?
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!