Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Hợp Phố
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  86549

1702 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 10
4 sao -
 20
3 sao -
 10
2 sao -
 1
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       07/09/2007
    Rạp Chiếu Phim Idecaf Thanh Niên
  • 7 Trần Cao Vân, Quận 1
  • Hôm nay HP chuyển tông, review vở kịch "Bí Mật Vườn Lychee". Vở kịch Nguyễn Trãi và một thời xa xa trong lịch sử VN, khi đám hoạn quan và mấy bà cung phi dùng nhiều thủ đoạn để có được ngai vàng. Ông vua chết yểu, xét cho cùng cũng vì nhiều vợ quá. Hmm...HP ngẫm nghĩ, bây giờ đám quan lại tham nhũng xách nhiễu người dân khỏi cần bỏ tù chi cho tốn cơm, chỉ cần biến họ thành...hoạn quan như ngày xưa là cạch ngay (nhất là nếu xài những dụng cụ giải phẫu thô sơ như những năm 1 ngàn 4 trăm hồi đó).

    Nội dung bi tráng nên vở kịch thiếu vắng nụ cười, nhưng đầy sáng tạo về bố cục sân khấu, trang phục, ánh sáng và âm thanh. Hãy đi và thưởng thức, và ngồi xa xa 1 chút để thấy được, nghe được, và cảm được toàn bộ những sáng tạo này.

    Xem kịch xong, thấy đời đẹp lắm vì mình không có mộng trang giành ngai vàng với ai cả. Chỉ muốn đi ăn trái cây đĩa 5000 ngàn...ở đầu đuờng Nguyễn Trãi.
Các phản hồi: (8)
36
 49
AnhNg...
07/09/2007
Ý anh là ăn dĩa trái cây 5000, hay 5000000? :P
 
143
 41
Chuột...
07/09/2007
anh Phố ơi,Bí mật vườn Lệ Chi k phải tên địa điểm ;)
 
1
 0
Trang...
07/09/2007
" HP ngẫm nghĩ, bây giờ đám quan lại tham nhũng xách nhiễu người dân khỏi cần bỏ tù chi cho tốn cơm, chỉ cần biến họ thành...hoạn quan như ngày xưa là cạch ngay (nhất là nếu xài những dụng cụ giải phẫu thô sơ như những năm 1 ngàn 4 trăm hồi đó). " ==> ý kiến này hay thật ^_^
 
68
 19
CON M...
09/09/2007
@Hợp Phố: "Ông vua chết yểu, xét cho cùng cũng vì nhiều vợ quá" => Anh Phố rút kinh nghiệm nhé! :P
 
68
 19
CON M...
09/09/2007
HP ngẫm nghĩ, bây giờ đám quan lại tham nhũng xách nhiễu người dân khỏi cần bỏ tù chi cho tốn cơm, chỉ cần biến họ thành...hoạn quan như ngày xưa là cạch ngay (nhất là nếu xài những dụng cụ giải phẫu thô sơ như những năm 1 ngàn 4 trăm hồi đó). => chiêu này còn được các bà vợ Hoạn Thư áp dụng cho các ông chồng lăng nhăng rồi! Cũng đáng lắm! Em thấy cái ý kiến của anh cũng hay đấy,sao anh ko đem wa forum, cho mọi người bình loạn xíu, xem có bao nhiêu người ủng hộ cái idea này! ;)
 
73
 39
Hợp P...
10/09/2007
Re: CMBB - he he trừ phi mấy người vợ lúc đánh ghen nhau chỉ xài gối ôm, và xé quần xé áo lung tung cả.
 
73
 39
Hợp P...
10/09/2007
Re: XC (nick gì nghe hơi phản đời thế) - theo mình dụng cụ thô sơ nên là cật tre già vạt mỏng, thuốc tê là 1 lít rượu Bàu Đá bình định
 
51
 11
carot...
16/09/2007
anh HP vườn lệ chi (honk phải vườn lychee) mới đầu đọc cứ tưởng vườn nèo bên hàn quốc >.<
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!