Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
Kathy
Xem 1 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
12/6/2007
131 lời bình
71 lời bình đầu tiên
14 sưu tập
10 bài viết diễn đàn
464 bạn
Tổng Lượt Xem:
169257
8232
điểm
Lời cảm ơn
1
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
13
4 sao -
53
3 sao -
49
2 sao -
9
1 sao -
7
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
04/10/2007
Nhà Hàng Tư Trì
1121 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh
Mới đi ăn ở đây về cách đây 1 tiếng thôi. Hôm nay, mưa to quá! mọi con đường đến đây đều kẹt xe và ngập lụt. Đến được Tư Trì ăn thật là khổ ải, nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay vẫn chưa đến, cả bọ ngồi đợi và có thời gian quan sát, nói chung là nhân viên phục vụ đông hơn khách. Qúan rộng rãi, sạch sẽ nhưng mình không mấy ấn tượng với những cái ghế nhựa nơi đây, nó làm cho bức tranh đồng quê bị phá hỏng.
Sau hơn 40 p đợi dài cổ thì nhân vật chính cũng đã đến.
Món đầu tiên là mì hải sản ( 30.000đ), ngon có nhiều tôm to, hải sản rất tươi, rau xào vừa chính có màu xanh trông khá hấp dẫn, cả bọn chén sạch..
Món thứ 2 là cơm chiên hải sản ( 20.000đ) không có gì đặc biệt so với những nơi khác, nhưng đói nên thấy ngon hơn bình thường, món này cũng hết nhẵn.
Món thứ 3 món thịt thỏ nướng (35.000đ), đây là món khoái khẩu không của chỉ Kathy, nhưng so với ở Sake thì thịt thỏ ở đây không mềm bằng, ít cay và không chấm với muối ớt mà chấm với chao.
Món thứ 4 món lẩu dê, lẫu dê ở đây ngon nhất trong những nơi đã từng ăn, mặc dù một cái lẩu phải tìm mãi mới thấy được một miếng thịt. Thêm một chén óc dê vào lẩu, làm món lẩu trở nên đặc biệt.
Món thứ 5 là thịt nhím nướng, tưởng thịt thỏ là thứ thịt ngon nhất,nhưng khi nếm thử món nhím thì thấy nhím mềm và ngọt hơn, có lẻ ăn lần đầu nên còn thấy lạ, và thèm.
Món thứ 6 thịt nhím xào lăn, nhím hơi dai so với món nướng, nhưng kết nhất là nước từ món xào này được chấm với bánh mì.
Mỗi món đều kêu hai phần, cộng với nước uống giá tổng cộng là 679.000đ, Kathy nghĩ giá như vậy là quá rẻ, mặc dù phải lội nước, người ướt như chuột nhưng mà cũng đáng lắm.
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(4)
37
16
Hungm...
28/09/2007
Phải nói là vô cùng khổ ải..Nhân vật chính tui và 2 thằng bạn nữa phải nói là "bơi" mới đến được đó, ngập gì mà lên hơn đầu gối luôn..dắt bộ điên luôn ah!>"<
124
86
Mi Mi...
29/09/2007
haha, nhiêu người mà ăn dữ vậy Kathy, ^.^
504
166
Trung...
29/09/2007
Ala, quán này ăn được, giá tương đối vừa túi. Trung nghĩ đi ban ngày sẽ thú vị hơn. Vì đây là quán sân vườn, ngay cạnh bờ sông mà. Bữa nào thử đến picnic vào ban ngày thử xem bà con.
464
118
Kathy
29/09/2007
@sunmy hình như là 10 người thì phải.@hungmap, dắt xe xong mệt mà thấy ông ăn quá trời,bù lỗ kiểu này hơi hao!
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X