Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Kathy
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  169066

8232 điểm
Lời cảm ơn
1
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 13
4 sao -
 53
3 sao -
 49
2 sao -
 9
1 sao -
 7
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       21/02/2008
    Chi Cục Thuế Q.8
  • 7a 8a Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8
  • Chuyện đi nộp thuế, câu chuyện dài  từ năm trước tới năm nay....................
    Cũng may mắn ghê, tưởng trên Thổ địa không có địa chỉ này, không ngờ cũng có....

    Trước tết, tôi được nhờ đi đóng thuế nhà đất, mẹ tôi bảo:" mẹ có quen mấy người ở trển, con có cần mẹ nhờ họ không?" Trời ơi! Thời buổi này mà còn nhờ với vả, hành chính bây giờ cải cách nhiều rồi mẹ ơi!!!

    23/1: Ngày đầu tiên lơ ngơ đi nộp thuế, cái phòng bé tí, chen chút quá trời người, người đứng người ngồi,  thấy mặt ai cũng ngơ ngơ, chắc ngày đầu đi nộp thuế, tôi hỏi vài người và  sau đó đến được nơi đặt đống giấy tờ trên một cái bàn, có 1 người ngồi lọt thỏm chính giữa và khoảng 15 người đứng ngồi xung quanh. Tôi hí hửng ngồi đợi đến lượt mình, thấy cô kiểm tra giấy tờ, lâu lâu lại vào trong, làm tôi sốt cả ruột. Sau 3 tiếng tôi nhận được 2 tờ giấy. Em về bổ sung thêm giấy tờ, thiếu chữ kí "của chủ xị"

    24/1:Cũng những bước nhịp nhàng chờ đợi, sau khoảng 3 tiếng rưỡi, giấy này ghi sai rồi, về ghi lại, mai lên nộp. Thế là mất công toi một buổi sáng, để nhận lại lại 2 tờ giấy hôm qua, nhưng có kinh nghiệm viết " tờ khai trước bạ",

    25/1: Kì này, không phải là cô giống mọi bữa mà là một chú nào đó, eo ơi thay người rồi, cô kia chẳng biết ở đâu, trở lại bước kiểm tra giấy tờ. Chú này có vẻ làm nhanh nhẹn hơn cô kia, nhưng có vẻ tất bật với điện thoại hơi nhiều. Trong khoảng thời gian ấy, tôi làm quen với một bác đã lớn tuổi, ngồi một lúc, bác kể cho tôi về 8 người con của bác, từ con đầu đến đứa út, với niềm sung sướng và tự hào, sau vẫn còn thời gian bác tâm sự luôn mấy đứa dâu rể trong nhà, và không ngần ngại khoe luôn cái sổ hộ khẩu. Một câu chuyện dàu kết thúc tôi cũng vừa kịp có câu trả lời:" giấy tờ của em đủ rồi",  đến ngày hẹn lên đóng thuế, ngày 19/2 tôi sẽ phải quay lại.

    20/1: sau những ngày dài ăn tết, tôi quên mất ngày phải đi nộp thuế, kinh nghiệm sau 3 ngày chầu chực ở đây, đã cho tôi biết hôm nay tôi phải vào đâu. Tôi tiến vào đặt tờ giấy lên bàn, một chú bảo:" cứ bỏ tờ giáy ở đó", mấy người xung quanh nói:" để đó đi em, thế nào họ cũng dòm tới", cái này đúng nghĩa của sự cầu cạnh hay sao ấy. Đợi khoảng 1 tiếng không thấy ai dòm ngó tới tờ giấy của tôi, tôi thì không dám đi đâu bỏ mặt tờ giấy hẹn ở lại, công lao 3 ngày của tôi mà...... Thấy lâu quá, tôi tiến thẳng vào bên trong, cuối cùng một chú " bụng tốt" đã cho tôi lời giải đáp: " đóng thuế luôn không em?" hic, tiền đâu mà đủ. Mai phải quay trở lại.

    Hết chỗ viết rồi, ai muốn đọc vào phản hồi xem tiếp vậy................
Các phản hồi: (5)
464
 118
Kathy
21/02/2008
21/1: Trong lúc chờ đến lượt mình, tôi trở thành người hướng dẫn cho những chú chị lơ ngơ không biết phải làm gì. Kì này thì khỏe rồi, chỉ cần nộp tiền nữa là xong. Một chị đang đứng canh được trả giấy tờ" chị đóng tiền từ sáng tới giờ rồi", chị mất một tiếng đứng để được kêu đóng giấy tờ, giờ đứng thêm mà chưa được trả em ơi! Em cứ bình tĩnh đi, lát cũng đến lượt mình thôi à. Đúng như lời của chị, kì này tôi chỉ đợi khoảng 2 tiếng để được ban ơn đi nộp tiền, và hơn 1 tiếng để được ánh mắt ghen tị của nhiều người " con bé này mới đến mà được trả giấy tờ rồi, còn tui đứng từ sáng sớm tới giờ"

Tôi ra về đầu ngẩng cao:" Mình vừa làm được một điều vĩ đại", thoát rồi................
Hoho, nhiều chuyện quá đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hình như cửa tiếp theo là tới Uỷ ban thì phải....... Ôi câu chuyện hành....chính của tôi.
 
9
 9
Tu
21/02/2008
Hi hi mới có đóng thuế thui mà Kathy đã khóc lóc rùi :) Sau này K còn phải đi nhiều chổ lắm : thành lập cty thì phải đi lên Sở KH ĐT, kết hôn thì phải ra phường đăng ký, mua bán nhà thì phải ra UB quận, vay vốn ngân hàng thì phải ra công chứng, mà chổ nào cũng có "lệ" riêng cả, mới đóng thuế mà đã khóc thì sau này còn khóc dài dài.

Kinh nghiệm xương máu của mình là phải nắm rỏ thủ tục trước khi đi, giấy tờ mà thiếu thì chắc chắn người ta không nhận, mà cách đơn giản nhất là ... gọi điện thoại thẳng đến các cơ quan công quyền để hỏi qui trình thủ tục. Đủ thủ tục chỉ là bước đầu, bước kế tiếp là thiên thời, hoặc là thật sớm, hoặc là sau 10h15, để khỏi phải mất cả buổi chầu chực mà không được gì. Chưa hết, khi nộp hồ sơ rồi, sau 30' mà không thấy ai kêu gì mình, thì mình phải tự động "thiết diện vô tư" lên hỏi " không biết hồ sơ của em như thế nào rồi anh/chị" (vì nhiều khi người ta làm xong rồi nhưng "quên" gọi mình lên nhận lại), nhận lại hồ sơ rồi thì câu cửa miệng là "Em phải đi đâu tiếp vậy anh/chị". Cuối cùng là phải tập bán than, bị hoạch họe gì là phải ca liền bài "nhà em ở xa - ngày mai em phải đi đi công tác tỉnh - em xin nghỉ nhiều bị sếp la -- Anh/chị cố gắng giúp em" để dứt điểm trong 1 lần đi chầu. ^^
 
504
 166
Trung...
21/02/2008
Thảm luôn!
 
16
 2
Nhóc ...
23/02/2008
Bó tay !giống kiểu đóng tiền phạt giao thông quá vậy :(
 
464
 118
Kathy
25/02/2008

@ all: hic, cảm ơn đã chia sẻ, sắp tới còn phải qua mấy cửa nữa, lần nào về cũng xi trít hết trơn......
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!