Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Kathy
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  169358

8232 điểm
Lời cảm ơn
1
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 13
4 sao -
 53
3 sao -
 49
2 sao -
 9
1 sao -
 7
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       25/09/2007
    Cafe Guita
  • 62 Đường 815(Khu Biệt Thự Đường Tạ Quang Bửu), Phường 5, Quận 8
  • Chỉ tiếc là không có máy ảnh để ghi lại những hình ảnh đẹp của quán. Guita là một biệt thự thì đúng hơn, nó không quá đồ sộ như những quá cafe nổi tiếng khác, nhưng vẫn có phong cách riêng. Buổi tối đến đây, Kathy ngồi ở trên tầng, ở đây chia làm hai khu vực ngồi: một cái bậc cao theo phong cách trà đạo cho khoảng 10 người ngồi, vị trí này rất thích hợp nếu đi cùng một nhóm bạn. Còn những bộ ghế mây cũng khá là ấn tượng, mặc dù hơi bị hỗn tạp về phong cách nhưng chấp nhận được.

    Kêu một ly kem " Đường xưa", sau khi phục vụ đem ra thì mọi người đều phán một câu:" đường này chắc chắn là đường ngập lụt" nước lên láng, kem gì mà chưa ăn đã chảy ra rồi, dù sao cũng kịp quếch được vài muỗng.

    Không dám bình phẩm gì thêm, dù sao thì chỉ mỗi món " đường xưa" của mình là thế, giá như có món " đường nay" chắc đã không bị ngập rồi. Kathy khá thích cách chọn nhạc ở đây, nhạc nhẹ với những bài hát xưa, chứ không bị tra tấn tinh thần bằng những loại nhạc thị trường ghào thét.

    Nước uống ở đây khá rẻ: giá từ 12.000đ.
Các phản hồi: (2)
124
 86
Mi Mi...
26/09/2007
Bà này cho đến 4 sao hả, quên mất cô thu ngân rồi hen, hehehe
 
464
 118
Kathy
27/09/2007
tui nhớ cái vụ tiếp tân chứ, nhưng mà hổm đi không gặp, nếu vì một người mà đáng giá thiếu khách quan thì tội nghịêp cho quán này quá!
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!