Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
Kathy
Xem 1 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
12/6/2007
131 lời bình
71 lời bình đầu tiên
14 sưu tập
10 bài viết diễn đàn
464 bạn
Tổng Lượt Xem:
168538
8232
điểm
Lời cảm ơn
1
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
13
4 sao -
53
3 sao -
49
2 sao -
9
1 sao -
7
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
07/04/2008
Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới
190 Bến Hàm Tử, Phường 1, Quận 5
Mấy bữa đi qua bệnh viện này, đã mấy lần quyết tâm viết một bài kể lể mà cứ quên mất.
Lý do có tâm trạng bình phẩm về bệnh viện này, là ngày ấy vào thời điểm này, có duyên với bệnh viện.
Thiệt ra thì bệnh viện này chữa bệnh về virut rất tốt: sốt xuất huyết, sốt rét, cúm gà,,,, và vài thứ khác đều có tiếng là bệnh nhân nào vào là ra về khỏe re.
Sau khi nằm 2 ngày bên bệnh viện Vạn Hạnh, tôi xin được về nhà, vì thấy bệnh tình thuyên giảm nhiều( keke, giống kiếm hiệp quá), buổi chiều hôm sau thấy người từ nóng chuyển sang lạnh ngắt, tái mét, con bạn thấy thương rủ đi ăn bún măng vịt,hồi đó đâu biết bệnh không được ăn bún vịt,,,,,huhu. Sau khi ăn xong, thấy lạnh không chịu nổi mặt dù trời vẫn còn nắng chang chang. Chị tôi, quyết định lôi tôi vào bệnh viện nhiệt đới, điều kiện bệnh viện không tốt nhưng mà bảo đảm hết bệnh.
5g chiều tôi ngồi đợi trong phòng cấp cứu, mặt tỉnh queo, lấy tờ giấy cảnh báo về bệnh sốt xuất huyết, ra đọc, tôi thấy rõ dòng chữ dấu hiệu sắp tử vong: dưới 36 độ C.......Đợi một hồi cũng đến lượt tôi, bác sĩ đo nhiệt độ, phán câu 36 độ 2, rồi họ cho tôi ngồi vào xe lăn và đẩy đi......
Cho một đống thuốc và truyền cho tôi 2 chai nước biển, đến 11g tối, lúc y tá và bác sĩ đi ngủ cả, tôi nước biển hết, trong ống bắt đầu máu chảy ngược lên. Hơi hoảng máu hơi nhiều, tôi kêu í ới bác sĩ mà không ai lên tiếng, chặp tôi lật đật ôm luôn bình nước biển lê sang phòng y tá, cất giọng kêu hổng thấy ai trả lời, được khoảng 5p, một âm thanh vọng ra:"..... có bệnh nhân kêu" và hình như người trực vẫn không nghe, được một hồi, một cô y tá, tướng tá phụng phiệu bước ra, mất hết một khúc máu.... xót của.
Được cái bệnh tật mà tinh thần minh mẫn, tôi có dịp quan sát nhiều, từ cái phòng 20 cái giường của tôi mà chỉ có 2 người, sau còn 1 người là tôi. Đến cái WC cách phòng tôi xa lắc, và cả trại giam trong khuôn viên bệnh viện tôi đều đi tất.
Nếu lựa chọn sự thoải mái và không có ám ảnh sau khi ra bệnh viện thì đừng chọn đây. Nếu chọn hết bệnh mà chi phí thấp thì chọn đây. Riêng tôi, thì sợ vào đây rồi............
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(5)
15
2
phong...
19/04/2008
Chời bị bệnh hả, tội nghiệp ghê, híc nhìn người yếu xìu, mà bị mất oan cả dây máu, đau lòng quá, khi nào rãnh đi ăn tiết canh lòng heo bù lại
.
đến 11g tối, lúc y tá và bác sĩ đi ngủ cả, tôi nước biển hết, trong ống bắt đầu máu chảy ngược lên. Hơi hoảng máu hơi nhiều, tôi kêu í ới bác sĩ mà không ai lên tiếng, chặp tôi lật đật ôm luôn bình nước biển lê sang phòng y tá, cất giọng kêu hổng thấy ai trả lời, được khoảng 5p, một âm thanh vọng ra:"..... có bệnh nhân kêu" và hình như người trực vẫn không nghe, được một hồi, một cô y tá, tướng tá phụng phiệu bước ra, mất hết một khúc máu
đoạn này nghe cứ như truyện kinh dị: Bênh viên giữa khuya lạnh tanh, bỗng xuất hiện 1 cô gái mặt xanh lè tái mét, tay ôm chai nước biển giờ đã toàn là máu của cô, cố gắng lê từng bước , từng bước run rẫy. cố cất giọng khàn đục như mong cố bám víu lấy linh hồn mình đang theo từng giọt máu chãy ngược. " Bác....ssss.ỹ ơiiiii" bác sỹ .....à" mọi người ....trốn ...đâu .....hết ......rồi..
464
118
Kathy
19/04/2008
còn hơn phim kinh dị nữa đó, mà nghe phong luu mô tả, thấy rùng mình, chắc là hay xem phim kinh dị lắm hả?
15
2
phong...
19/04/2008
hà hà hồi bé xí nghe mẹ kể lại, mổi khi xem phim ma hay kinh dị, đến lúc cao trào Lữ lại ngồi giật lùi lại 1 chút, 1 chút một đến phút cuối có khi ngồi nép sát trong góc phòng lúc nào mà ko hay
. bây giờ xem phim kinh dị thì cười ha hả vì những chổ ko máu me, hay cao trào của phim, chẳng biết sao nữa, những lúc rùng rợn nhất thì lại mắc cười nhất.
31
63
kouto...
25/04/2008
ghớm có cho cũng không thèm tới bệnh viện này nghe ông kể mà tui thấy ớn bên nc ngoài mà như thế đi kiện bệnh viện có ngày đóng của đúng là vn
28
6
lazy-...
29/04/2008
chài ai, bệnh viện mà cũng có lời bình nữa hả, khâm phục thiệt !!!
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X