Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
Kathy
Xem 1 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
12/6/2007
131 lời bình
71 lời bình đầu tiên
14 sưu tập
10 bài viết diễn đàn
464 bạn
Tổng Lượt Xem:
169100
8232
điểm
Lời cảm ơn
1
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
13
4 sao -
53
3 sao -
49
2 sao -
9
1 sao -
7
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
07/01/2008
Cơm Niêu Sài Gòn
6C Tú Xương, Quận 3
Thật là bi ai với những món ăn nơi đây, ngoài cái vụ tung hứng giữa hai người phục vụ ra, mình phải chào thua thức ăn nơi đây. Nghe bà chị quảng cáo dữ quá, cả nhà đến đây ăn, kêu tùm lum món. Đem món đầu tiên ra, gỏi củ sen thì phải chua hơn dấm, cả nhà mình ai cũng phải cố gắng vừa ăn vừa uống nước ngọt, qua miếng thứ 3 mình chào thua, dù hơi tiếc của nhưng thà như vậy còn hơn tác dụng giảm cân từ món gỏi "dấm".
Mình không nhớ đã ăn các món gì, nhưng có ít nhất hai món
chua lè
, còn một số thì ngọt hơn đường phèn, cơm niêu hình như là từ ngày có nồi cơm điện nên thèm cơm cháy chăng?? chứ mình thấy món cơm niêu khô rang có thêm chút xíu mỡ hành chẳng có ngon lành gì cả.
Phục vụ đem một mớ thức ăn chồng chéo nhau, và một đống nước chấm mà không chỉ dẫn món nào ăn với loại nước chấm nào cả, thôi thì mỗi loại pha một tí cho có vị.
Ngồi một lúc căn phòng bỗng lạnh hơn, thì ra cái máy lạnh cứ phà phà vào người mình. Nhờ anh phục vụ điều chỉnh lại nhiệt độ, sau khoảng 15p chờ đợi, anh phục vụ cầm điều khiển nhấm bíp bíp, nhưng hình như càng lạnh thêm thì phải, hỏi lại mới biết cái máy bị hỏng gì đó.
Hơi bức xúc, dù sao cũng được giải tỏa một tí, khủng khiếp, chỉ có không gian đẹp, còn thức ăn..........chào thua nhé! không bao giờ quay lại đâu.
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(4)
26
21
AnhPh...
07/01/2008
À. Phản hồi Kathy một chút nhé, món mà bạn nói là thèm cơm cháy đó không phải là cơm niêu đâu mà là cơm đập, vì phải đập bể ra mới lấy được.
Còn thức ăn hả, có lẽ Kathy không hợp thôi, mình rất thích ăn ở đây vì thức ăn ngon, nhất là món dân dã tôm khô kho quẹt,đậm đà, ăn chung với cơm niêu thì tuyệt, ăn được nhiều cơm
464
118
Kathy
07/01/2008
à quên, món cơm đập, còn cơm niêu, là cơm trắng bỏ vào cái nồi đất, lý ra gạo phải chất lượng một tí, chắc xui quá Anhpham nên ăn 6 món mà món nào cũng dở cả.
124
86
Mi Mi...
07/01/2008
kg biết có phải chỗ này là số 6 Tú Xương kg, nếu phải thì chỗ này được người bạn làm chuyên về ẩm thực giới thiệu là quán cơm niêu nổi tiếng nhất Sài Gòn mà, ah mà mỗi vị mỗi khác, tui chưa ăn nên chưa biết.
12
5
bebia...
09/01/2008
ăn nơi đây thấy mà ghê, chị không dám dắt ai đi ăn ở đây nữa.
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X