Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Kathy
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  169380

8232 điểm
Lời cảm ơn
1
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 13
4 sao -
 53
3 sao -
 49
2 sao -
 9
1 sao -
 7
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       20/08/2007
    Cafe Một Thoáng Rita
  • 211 Nguyễn Văn Cừ, Phường 3, Quận 5
  • Đến đây đầu tiên là xem world cup thì phải, cái thú xem đá banh ở quán cafe thì mình quả là không thích, nhưng bữa đó gặp lại con bạn chí cốt "cũ mèm", khao đi uống nước, thấy được mời miễn phí, mà lại đang trong tình trạng chân " tàn tật" nên đi một chuyến đến RITA.

    Kêu món sinh tố dừa, chao ôi! thực là một cực hình, mình nghĩ chưa có món nào dở hơn thế nữa, đừng bao giờ nghĩ mình sẽ thưởng thức lại món đó lần hai.

    20/8, Mới đi Rita về, cảm giác hôm nay thật khác, buổi trưa Rita náo nhiệt, sôi động như một cái chợ, bạn chắc phải nói thật to mới át nổi tiếng nhạc và tiếng nói của những người xung quanh, nhưng bù lại nhờ đông người, và không gian nơi đây rất tuyệt, mình có cảm giác phấn chấn, và không thấy buồn ngủ .

    Buổi trưa ở đây có cơm văn phòng, mình đến sau nên không biết ở đây có món gì ngon. Hôm nay, nhân viên phục vụ đã gỡ lại cho Rita một sao nhờ cách phục vụ nhanh chóng và chu đáo, tuy thế nước ép xoài hơi chua lại lấy của Rita một sao, hic mấy lần uống nước ở đây chưa có lần nào làm mình hài lòng cả
Các phản hồi: (2)
124
 86
Mi Mi...
22/08/2007
Bà nè, cái vụ gì vậy? Có cần vệ sĩ hg?
 
464
 118
Kathy
23/08/2007
trời! vệ sĩ gì, đi uống cafe đợt đó bị xe hun nên chân bị cà thọt thôi
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!