Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
nguyennguyen
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: bóng đá,cafe,nghe nhạc
2/3 quận 10
Gia nhập: 13/6/2011

Tổng Lượt Xem:  39934

1173 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 1
4 sao -
 21
3 sao -
 2
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       17/06/2011
    Vịnh Hạ Long
  • Quảng Ninh
  • Là một vịnh nhỏ, bộ phận của vịnh Bắc Bộ, Vịnh Hạ Long được giới hạn với phía Đông Bắc giáp vịnh Bái Tử Long; phía Tây Nam giáp quần đảo Cát Bà; phía Tây và Tây Bắc giáp đất liền bằng đường bờ biển khoảng 120km kéo dài từ huyện Yên Hưng, qua thành phố Hạ Long, thị xã Cẩm Phả đến hết huyện đảo Vân Đồn; phía Đông Nam và phía Nam hướng ra vịnh Bắc Bộ
    Dẫu bạn ở đâu trên thế gian này, là người da trắng hay da màu, không kể quốc tịch, ngôn ngữ, tuổi tác... khi đặt chân đến đây cũng đều có chung những cảm xúc, sự rung động của con tim trước một kỳ quan của đá và nước, và khi phải chia tay Hạ Long chắc sẽ để lại những ấn tượng khó quên... Câu chuyện huyền thoại xa xưa về đàn rồng mẹ và đàn rồng con đã phun châu nhả ngọc tạo nên hàng ngàn đảo đá ngăn bước quân thù, hôm nay vẫn đứng đó tạo nên một di sản vô giá cho nhân loại.
Các phản hồi: (1)
0
 0
quanc...
31/08/2011
Vừa đi Hạ Long về, một cảm giác buồn vui lẫn lộn. Vui vì Hạ Long được xây dựng có phần khang trang hơn cách đây 4 năm. Buồn vì cách ứng xử chặt chém và tệ nạn ở đây khiến nhiều du khách đến sẽ luôn là một đi không trở lại. Đầu tiên là đường đi đến Hạ Long từ Hà Nội. Khách đến Hạ Long rất ít, nên không có ô tô khách của những hãng lớn đi Hạ Long. Từ Hà Nội có 3 cách đi chính nếu đi xe khách có thể xuất phát là bến xe Lương Yên, bến xe Kim Mã và bến xe Mỹ Đình. Chất lượng phục vụ theo đúng thứ tự như vậy. Không có xe đi thẳng, nên từ Lương Yên, bắt xe Hàm Long đi Cửa Ông, hoặc Cẩm Phả hoặc Móng Cái và xin xuống Bãi Cháy. Xe chạy êm, vắng khách, không la cà dọc đường như những xe khác, đi khoảng 4 tiếng sẽ tới. Từ đây, bắt xe tắc xi vào Ngã 3 Hải Quân, vào Nhà khách đoàn 22 của Hải Quân nghỉ, giá rẻ nhất Hạ Long, chất lượng đảm bảo không sợ đau bụng đi ngoài. Ở đây nhiều người già đến nghỉ nên hàng ngày có xe ô tô to miễn phí chở từ nhà khách ra biển để tắm từ 8h sáng đến 10h, chiều từ 15h đến 17h. Ngoài ra ô tô của nhà khách cũng chở đi tham quan và đăng ký tàu của đoàn 22 đi tham quan, giá cũng chỉ vài chục nghìn rẻ hơn so với bảng giá ở tất cả nơi khác bạn từng gặp khoảng 1/3 đến 2/3. Khi ra biển tắm hãy coi chừng: 1. Ngồi vào bất cứ cái ghế nào của bờ biển, bạn sẽ bị chém ngay 30.000 đ 2. Mua bất cứ gì cần hỏi trước giá. Một chai nước lọc nếu bạn uống mà không hỏi giá, ở bờ biển sẽ bị chém tới 50.000 đ. Tôi chứng kiến 2 cô gái mua 1chai nước ở bờ biển của cửa hàng chính chỗ khách sạn Hoàng Gia bị chém 50.000 đ và cô gái có hỏi "Nước lọc ở đây nhập khẩu từ Mỹ về hay sao mà chém khách như vậy", chủ cửa hàng nhã nhặn trả lời, nước lọc nhập khẩu từ Trung Quốc, chuyển về Tp. HCM chuyển ra Hà Nội, sau đó mới xuống Quảng Ninh nên... có giá như vậy. May quá, chúng tôi luôn mang theo nước bên người. Bãi Cháy Hạ Long vắng khách đến nỗi bạn có thể ngồi đếm được từng người. Buổi sáng cả bãi biển rộng mênh mông có khoảng hơn 10 người tắm (Trong đó nhà mình đã đóng góp 6 người), biển rút ra xa, nếu tắm sớm sẽ bị rách toạc chân vì đáy biển toàn bùn và vật sắc cạnh cứa vào chân, tối về sẽ biết thế nào là đau buốt. Buổi chiều khoảng 120 người. Ngồi 1 chỗ có thể đếm được từng nhóm. Rất đông thợ ảnh đến gạ chụp ảnh giá hữu nghị khoảng 30 ngàn/ 1 kiểu và giá cao được lý giải là do họ phải nộp tiền cho cái công ty Hoàng Gia nào đó để họ lấy tiền đó dùng cho việc đổ cát ra biển làm chỗ làm bãi tắm. Buổi tối, Bãi Cháy Hạ Long tù mù ánh điện. Đi chợ đêm có khoảng hơn 200 gian hàng, chủ yếu bán đồ mỹ nghệ nhưng cũng chẳng có gì đặc sắc hơn nơi khác. Khách vào vắng, chủ yếu là người nước ngoài Thái Lan, Hàn Quốc... họ đến VN theo tua. Theo dõi vài buổi thấy chán ngắt, mỗi đêm vào chợ cũng chỉ khoảng tổng cộng 100 - 200 khách. Chủ yếu vào xem là chính, mua rất ít vì chém không hề rẻ chút nào. Nếu đi bộ từ bãi biển buổi tối về Ngã 3 Hải Quân qua phố Vườn Đào, đèn tù mù lắm. Nên đi theo nhóm, đường lên dốc với độ dốc khá cao. Ở đây luôn có bọn cướp giật trà trộn với những khách ngồi trong các nhà hàng ở chân dốc. Khi bạn đi từ dưới chân dốc lên sẽ bị theo dõi. Chúng sẽ cướp giật của chị bất cứ lúc nào có cơ hội. Chị Thảo ở 148 Vương Thừa Vũ, Hà Nội ĐT 0912678515 tối hôm 26/8/2011 lúc 20h20 đã bị giật dây chuyền ở ngay trước cửa số nhà 64 phố Vườn Đào này theo đúng kịch bản như vậy. Hai tên cướp đi xe máy từ chân dốc lên và túm dây chuyền giật rất mạnh, sau đó chạy thẳng lên đỉnh dốc phi theo đường khác. Sau vụ cướp này, chúng tôi có trình bày với Lễ Tân đoàn 22 và được biết vấn đề cướp giật ở Hạ Long rất thường xuyên, nếu có trình bày với công an Hạ Long thì cũng chẳng có tác dụng vì công an ở đây chỉ giải quyết những việc lớn. Nhân dân ở các số nhà 62, 64, 66 Vườn Đào cũng rất tốt bụng, ngay sau khi vụ cướp xảy ra cũng cho nạn nhân mượn đèn pin soi tìm những gì bọn cướp đánh rơi lại. Ngay sau khi vụ cướp xảy ra, một số khách đã nắm thông tin truyền cho nhau ở khắp các đoàn du lịch ở Hạ Long, hỏi thăm tới tấp. Việc không an toàn ở Hạ Long khiến chúng tôi
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!