Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Phù thuỷ đầm lầy
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Nguyễn Đình Chiểu Q1
Gia nhập: 30/8/2007

Tổng Lượt Xem:  55224

1022 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 10
4 sao -
 29
3 sao -
 15
2 sao -
 5
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       26/11/2007
    Nhà Hàng Hoa Viên
  • 28 Mạc Đỉnh Chi, Quận 1
  • Hôm qua mới đi ăn ở Hoa Viên. Lần đầu đến.
    Đầu tiên là ấn tượng từ lối vào bởi những mô hình, hình ảnh về quy trình ủ bia và tấm biển "Đại sứ quán danh dự của Cộng Hoà Séc". Vào bên trong càng thấy thích bởi kiểu trang trí theo phong cách phương Tây, mang hơi hướm phươgn Tây vào khoảng thế kỷ trước. Lại còn có cái thùng ủ bia to đùng (theo quảng cáo là từng ủ hơn 30 triệu lít bia). Có cả gác (hay là lầu 1 cũng được). TV coi đá banh.
    Món ăn thì cũng khá lạ. Đồ nhắm khai vị là loại khô mực hay gì đó tương tự nhưng có mùi phomai rất bắt. Xôi ăn kèm với thịt quay cũng khác. Chỉ có mỗi món xà lách là hơi dở.
    Nổi bật là bia, với khoảng 2, 3 loại gì đó: đen, vàng, đỏ thì phải. Nhưng thấy người ta uống bia đen nhiều. Ly thì có 2 loại: nửa lít và 300ml. Nếu không thích kêu theo ly thì có thể kêu một cây bia (khoảng 4l) tha hồ uống.
    Giá cả thì tui không trả tiền nên không biết nhưng 10 người ăn hết khoảng 2triệuu thì phải (chủ yếu là bia). Không biết có đắt không nhưng tui thấy quán ok.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!