Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Phù thuỷ đầm lầy
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Nguyễn Đình Chiểu Q1
Gia nhập: 30/8/2007

Tổng Lượt Xem:  55238

1022 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 10
4 sao -
 29
3 sao -
 15
2 sao -
 5
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       08/09/2007
    Cafe Tôi
  • 20 Quang Trung, Phường Hiệp Phú, Quận 9
  • Quán cafe sân vườn, khá rộng rãi.
    Có kiểu thiết kế và phong cách giống như quán Làng tôi ở Bình Dương.
    Có chương trình ca nhạc theo yêu cầu của khách hằng đêm với dàn nhạc gồm: ghita, đàn bầu, sáo, trống, lục lạc. Nhạc thường là những bản tình ca thập niên 80, 90, ít có nhạc trẻ bây giờ.
    Nước uống khá rẻ, sáng thì từ 10000, tối thì từ 20000đ.
    Điều ấn tượng là quán được thiết kế rất kỹ, hầu như giấu mọi thứ liên quan đến hiện đại. Thật khó để tìm xem cái quạt được đặt ở đâu hay kiếm một cái ghế bằng kim loại! Ngay cả ly uống trà cũng được đổi thành chén uống trà. Rất hay.
    Có lưu ý nhỏ là phía ngoài, quán đặt bản hiệu là Diva chứ kophải Quán Tôi.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!