Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
LinhLem'
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 27/3/2008

Tổng Lượt Xem:  49123

199 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       17/04/2008
    Cafe - B & A
  • Trần Não - Q. 2 (Bờ Sông Sài Gòn), Quận 2
  • ủa, cho tui hỏi, có phải em bé bán bông xinh xinh, hay mặc váy hồng không? huhu, vậy mà hôm bữa dụ khị bạn tui (chắc thấy mặt Lão khờ khờ) mua 3 bông hoa "cúi đầu" ngủ gục hết trơn mà 20k, làm về đến phòng khiến con nhỏ chung phòng la làng chê ngốc! Quán này tui thích, thoáng mát, thoải mái, nếu bạn có "rắp tâm" mượn chỗ ngồi....chơi, không muốn trả tiền nước chắc cũng ok đó, cứ mua 2 ly trà trân châu (bên Lương Định Của gần đó có khối) vào, ngối tự nhiên, nhìn sơ qua người ta tưởng có nước roài đó! Hôm bữa tui xém không đc phụ vụ vì như thế đấy, chả là tui khoái Trà trân châu mà. B&A ngồi ghế nhựa cứng, nên không thể "gần nhau hơn và chợt thấy yêu hơn" đc, thế nên khi nào muốn trò chuyện bạn bè tui mới ra đây, còn muốn vừa ngắm sông, vừa thầm thì với bạn trai (và nghe nhạc sến) thì tui hay qua quán bên cạnh (không để ý tên nữa), quán đó ngồi ghế đôi, ấm áp, ngồi quay mặt ra sông nhìn cầu Sì Gòn (bên phải quán B&A nhá),  còn bên phải quán này nữa là quán cà phê lều, muỗi, tối, dơ, không nên vào, vào xong chả còn muốn nói chuyện nữa!

Các phản hồi: (1)
475
 87
Nice
18/04/2008
Ha ha, bữa nào dắt bạn gái tới đây mới được
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!