Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Girl Sai Gon
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 13/5/2008

Tổng Lượt Xem:  29341

62 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       14/05/2008
    Cafe Hoa Lư
  • 112 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa
  • Vào mùa hè năm trước, lúc đó mình còn đang là học sinh lớp 11, năm đó mình được học sinh giỏi của trường và thành phố nên cha mẹ của mình cho mình một chuyến du lịch chu du từ Nam ra Bắc.

    Trong một lần ghé tới HN, sau khi tham quan Lăng Bác, dạo quanh Hồ Gươm, Ba má mình dẫn mình vào cái quán Hoa Lư này.
    "Êm đềm, lãng mạn là cảm giác đầu tiên và cứ theo mình mãi sau khi đến với cà phê Hoa Lư.
    Toàn bộ quán được trang trí bằng một tông màu vàng nhạt nhã nhặn. Không gian như mềm ra, cho bạn cảm giác thật thư thái.
    Chắc chắn điểm thú vị nhất ở Hoa Lư chính là căn gác lửng. Dù phải khom lưng khi vào đây nhưng những chiếc bàn luôn đông khách. Có lẽ bởi chính chiếc trần thấp đã làm không gian ấm áp thêm. Mọi người có cảm giác gần nhau hơn.
    Tầng 2 của quán là những bộ sofa êm ái. Vừa thưởng thức cà phê, bạn vừa có thể ngắm nhìn từng đàn cá bơi lội trong hồ thuỷ cảnh.
    Quán nổi tiếng với các loại sinh tố rất ngon như: Sắc màu Hoa Lư, Đêm huyền diệu... Ngoài ra, Hoa Lư còn có kem cà phê vừa có vị mát ngọt vừa có mùi thơm đậm đà của cà phê.
    Hôm đó đến với Hoa Lư vào buổi trưa, mình còn được  thưởng thức các loại cơm văn phòng với những món khá đặc biệt: cá basa với bao tử sốt cay, sườn Quảng Đông... các món spaghetti như Alfredo, Carbonara, Bolognese... " 

    Sau đó mình ra Quảng Ninh và một số khu du lịch nổi tiếng khác, đúng là 1 mùa hè đáng nhớ và nhiều kỹ niệm !
Các phản hồi: (1)
52
 3
tinhy...
14/05/2008
Một không gian thật tuyệt giũa mảnh đất Hà Thành đúng không bạn?
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!