Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
chinhu
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 11/7/2013

Tổng Lượt Xem:  8434

15 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       11/07/2013
    Phòng Khám Nha Khoa 2000
  • A36b Cống Quỳnh, Quận 1
  • Tôi có hai răng cửa trên hơi bị nhô ra .hơi to nữa .Hai răng hai bên có vết trám hơi xỉn màu .các răng khác trắng đều .Tôi đến một nk để làm răng cho đều lại . Được tư vấn nên làm sứ 10 răng trên 10 răng dưới luôn cho đều ,đẹp và trắng vĩnh viễn nữa .khoái quá ! định đồng ý .Hỏi kỹ lại thì phải mài răng ,có thể phải lấy tủy nhiều răng .Hơi run .Hỏi giá .run hơn nữa.2 triệu / cái vị chi 40 triệu .chưa kể tiền lấy tủy.tôi bèn viện cớ để suy nghĩ lại .rút êm .Về nhà .hỏi thăm .Nghe nói nk2000 chất lượng và từ tâm. Lên mạng,gặp ngay đoạn viết của ……………chùn bước!!! Vào web của nk2000 thử . Ủa ,sao nhiểu lời khen quá ! Làm liều tới thử một phen ! _Em muốn bọc răng sứ cho răng đều và trắng . Sau một hồi khám cả hàm răng cho tôi rất kỹ ,NS phòng khám phán : _ Không có răng nào sâu cả ,vôi cũng không .Em muốn răng đều thì nên bọc sứ hai răng cửa để đưa nó vào cho đều ,cũng sẽ được nhỏ lại nữa .Hai miếng trám cũ đổi màu , trám lại . _ Em muốn bọc cả 10 răng trên 10 răng dưới thì giá cả làm sao ? NS tròn mắt nhìn tôi : _Sao vậy ? răng em không sâu ,các răng còn lại đều đặn mà bọc hết làm gì ? Răng thật quý lắm em! _ Nhưng mà bọc lại sẽ có màu trắng hơn ? _Màu răng em đâu đến nỗi nào .Nhưng nếu em muốn trắng hơn thì chỉ nên tẩy trắng thôi .Rẽ hơn mà lại giữ được răng thật của mình em ạ ! Đến phiên tôi tròn mắt nhìn NS bán tín bán nghi ! Rõ ràng chổ kia “hình như là” xúi tôi tốn tiền ,còn ở đây lại “xúi” tôi làm sao cho đỡ tốn tiền – thiệt hông đây ??? NS tiếp tục phán tỉnh bơ : _ Vậy nhé em ! Tuần tự : em sẽ được tẩy trắng ,lấy tủy hai răng cửa trên,bọc sứ và cuối cùng sẽ là trám 2 răng cửa bên có vết trám cũ . Tôi vội đưa tay ngăn lại : _ Sao không bọc luôn 2 răng đó lại ? Có vết trám rồi mà ? _ Em ơi ! 2 răng đó có miếng trám nhỏ xíu , không đến nỗi phải bọc đâu. Phải bọc nếu miếng trám lớn ,dễ vỡ khi ăn nhai thôi ! Lần này ,nét mặt tôi lại càng ngớ ra (…..zậy mà chổ kia …………) NS cười : _ Yên tâm đi em .Phương châm ở đây là coi khách hàng như người thân của mình mà ! Làm cho người nhà đương nhiên chọn cách có ích nhất ,đỡ tổn hại nhất ,phải không em ? Em ra ngoài ,các chị tiếp tân sẽ báo giá hết cho em ,báo luôn giá các loại sứ , tùy em chọn nhé ! Báo giá : Giá lấy tủy và giá sứ mắc hơn chổ kia .Nhưng OK ,chỉ làm có hai cái hóa ra lại quá rẻ .Không phải mài và lấy tủy hàng loạt là được rồi .Chỉ còn hồi hộp là có đẹp không thôi !!! Kết quả : Bây giờ gặp ai tôi cũng cười tươi tự tin (để khoe hàm răng trắng đều của mình í mà ) .Còn chuyện này nữa ,tôi tưởng đau lắm mà lại không đau .Tẩy trắng có hơi ê ,có đưa thuốc giảm ê ,hỏi thăm ,dặn dò kỹ lắm . Đúng là như người nhà , không sai . Tôi kể lể hơi bị dài dòng bởi là vì tôi thích quá ,vừa ý tôi quá !!! Tôi muốn nói rằng ai muốn làm gì về răng : Trám, nhổ ,trồng tẩy trắng …..tất tần tật đều nên đến NK 2000 .An tâm hết biết .Không sợ bị vẽ !!! Giờ tôi tự hào là “người nhà “ NK2000 rồi đây . Hôm rồi Sinh nhật tôi ,NK2000 có gởi tin nhắn chúc mừng nữa chứ , chu đáo quá ,còn mời nếu cần cạo vôi sẽ được tặng sinh nhật 25% phí .Bận quá chưa đến .
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!