Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Kupingoc
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 29/12/2009

Tổng Lượt Xem:  55711

418 điểm
Lời cảm ơn
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 9
4 sao -
 10
3 sao -
 6
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       14/01/2010
    Cafe Nhện
  • 618/B11 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh
  • Mắc cười, lần đầu tiên mình đến quán này, khi bước vào trong (tầng trệt) thấy tối thui à, đi thẳng vào trong cũng không có ai mà khắp không gian treo nhện, dây dợ tùm lum làm mình cũng hơi rờn rợn.
    Thế rồi tự nhiên nghe tiếng ai đó hỏi "Chị ngồi trên lầu hay bên dưới ạ?". Mình nhìn qua, nhìn lại, nhìn lên , nhìn xuống không thấy ai hết. Eo ôi, lúc đấy hơi thấy chột dạ xíu, hehe (sợ ma í mừ).
    Thế rồi mình lên lầu, không gian cũng vẫn tối nhưng được cái là sáng hơn bên dưới mặc dù mình ghé vào khoảng 3g chiều thôi. Thấy có mấy cặp đang... nên mình tìm chỗ sáng nhất để ngồi nhưng cũng không cảm thấy tự nhiên lắm!
    Nói chung là mình thấy quán Nhện trang trí đẹp, hơi "kinh dị" xíu có lẽ là do ý đồ của chủ quán, chỉ có điều nên thêm vào cho quán một chút ánh sáng vàng nữa thì sẽ ổn hơn.
    Quán có cái thực đơn nghe rất kêu, mình không nhớ rõ nhưng nó giống như hẳn một bài thơ vậy, khá thú vị, thức uống tạm được. Chỗ gởi xe thì hơi nhỏ nhỉ, mình thấy chỉ khoảng chục cái xe là đã kín chỗ rồi còn đâu.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!