Tổng Lượt Xem: 56273
hằng ngày đi học,mình thường hay tạt ngang quán này,nhưng chưa ghé lần nào cả
Quán sân vườn___thiết kế đơn giản____
Thích nhất địa điểm này là sự Yên Tĩnh,Thoáng Đãng với khung cảnh cỏ cây xung quanh....Nằm cạnh con sông êm dịu....
Buổi sáng ngồi đây....dìu dịu từng gió ban mai....thêm tiếng chim líu rít.....và giai điệu của những hàng dương xanh....TUYỆT!!! bUỔI sáng còn có thể ngắm MẶT TRỜI MỌC rực đỏ cả mặt sông,đẹp không thể tả....(theo mình thấy thì quán mở cửa từ khá sớm 6h30 đã thấy khách ổ đấy rùi) Còn chiều thì ngồi ngắm Bình Minh,ánh mặt trời rọi từng vệt dài in bóng lên con sông vàng rực.................... quá thật quán có một vị trí thật tuyệt! giá cả ở đây ok!Không quá mắc như cafe thành phố! quán ở khá xa,nếu đi bằng bus sẽ thú vị hơn...trước tiên là bạn đón bus tới Ngã Tư Bình Thái(Xa lộ hà nội),rùi đón tiếp 29 vào đấy,nhớ dặn bác tài cho xuống Nam Long nha.... Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời!!!Ghé quán để cùng hòa mình với thiên nhiên!tuyệt đấy!!!