Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
TG
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 1/4/2008

Tổng Lượt Xem:  69979

1118 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 2
4 sao -
 31
3 sao -
 19
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       27/06/2008
    Quán Ăn Ngự Bình
  • 82CX Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
  • Được nhiều người sành ăn cả những người Huế chính gốc đánh giá là một trong số ít quán bán đồ ăn Huế ngon nhất, Ngự Bình tọa lạc ở tầng trệt cùa 1 cư xá cũ. Quán nằm trong hẻm, vị trí khuất, nói chung là địa thế hem có chỗ nào gọi là thuận lợi hết >"<

    Lần đầu bạn dẫn mình đi ăn, ờ, nhìn bên ngoài, có chút gì ko muốn vào, uhm, chẳng có gì đặc biệt, ko đẹp, ko dễ thương, cũng ko sang trọng. Bạn nói Ngự Bình là quán món Huế mà bạn thích nhất, ưn, nhắm mắt đưa chân đi theo vậy. Bước vào bên trong thì quán có vẻ sạch sẽ hơn. Cách bài trí rất đơn sơ, bình dị, nhưng nói chung nhìn vẫn ko đẹp >"< hem thích, được cái bự và thoáng hơn bên Nam Giao, hic.

    Gọi món, nhân viên hem có tươi cười, thân thiện cho lắm, dù cũng ko có gì là làm phiền lòng khách... hic, vẫn hem thích

    Tuy vậy, bù đắp được tất cả các điểm trên, quả thật đúng theo lời bạn giới thiệu, thức ăn ở Ngự Bình có thể gọi là ngon nhất trong các quán Huế mình từng ghé qua. Thực sự rất hài lòng. Dù đối với đứa lười ăn như mình thì ăn đôi khi cũng là một việc khổ sở , nhưng hôm đó mình đã ăn rất ngon miệng À, một điểm vui nữa là không biết bạn sẽ gọi món gì thì người ta cũng đem ra 1 chén nước chấm (hem bít gọi là gì nữa, loại nước chấm sệt sệt làm từ tương, gan, đậu phộng, đặc trưng của món Huế đó) cả 1 chén kiểu ăn cơm lun nha, nhìu ơi là nhìu, nhìn mà ngất ngây, hìhhiì.

    Hôm đó order cũng nhiều, hem nhớ nữa, chỉ nhớ có gọi bánh ướt thịt nướng và bánh khoái. Thịt nướng ở đây mềm và thơm, thịt ko quá vụn và cuốn ko chỉ thấy rau và giá như bên Nhà Hàng Món Huế. Một ít nước chấm hòa quyện với cái ngọt thanh thanh từ bánh ướt, vị đậm và thơm của thịt nướng, mùi thơm của rau xanh, hihi, đúng là ko chê vào đâu được. Bánh khoái cũng là một trong những món "độc" của quán, cái bánh đem ra nhỏ thui, nhưng nhìn rất chất lượng, vẫn còn độ nóng, vỏ bánh giòn tan, nhìn giông giống bánh xèo nhưng nhiều nhân hơn, và có một vị riêng hoàn toàn khác biệt. Không biết diễn tả sao nữa, ăn thử rồi sẽ biết vậy
    Giá cả ở đây ko rẻ cũng ko mắc, chắc cỡ same same bên NH Món Huế nhỉ, hem chắc nữa, bởi hem có được đụng tới cái bill muh :)
Các phản hồi: (10)
475
 87
Nice
28/05/2008
Dạo nì TG siên ăn nhậu dữ hén ! toàn nhà hàng khôgn !
 
46
 33
nu nu
06/06/2008
ngon lúm lun hở  lúm lúm lun hở 
 
46
 33
nu nu
27/06/2008

í bài này sửa gì zợ ?

 
91
 199
H_cla...
27/06/2008

Ờ, s cũng giống Nice đó, mà bỏ "nhậu" đi thôi. TG sướng ghê, tòan được ăn "chùa" ko àh!!! hicc... nghĩ mà tủi thân wá!
nhiều người thân cũng khen chỗ này, đi wa bao nhiêu lần mà lại ko muốn vô. Nghe TG quảng cáo sẽ ăn thử xem món Huế ngon nhất của TG thế nào nào....

 
34
 48
TG
27/06/2008
hihi, TG được năn nỉ "en chùa" đó haha, nói giỡn hui. Muh sis tủi thân gì nà, sis nhà mình có "niềm vui khác" chớ bộ, hố hố
 
65
 122
ti ch...
27/06/2008
Hihi,  chỗ này cũng nghe lâu rùi muh chưa đi, cũng khá gần nhà mí đứa bạn, có khi cuối tuần này thử luôn quá.
 
91
 199
H_cla...
27/06/2008
Hu..hu... lại còn "được năn nỉ đi ăn chùa" nữa. S còn khóc to hơn ý chứ
 
67
 158
gonew...
02/07/2008

Hem biết quán này . Cư Xá Nguyễn Văn Trỗi là chỗ nào thế TG , đi đường nào tới đó ? 

 
34
 48
TG
02/07/2008
À, đi đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nếu từ Q3 ra. Còn nếu từ Phú Nhuận thì đi Nguyễn Văn Trỗi, như trên bản đồ đó gonewiththewind. Mừ nó nằm trong con hẻm sát chân cầu. Khổ, đi mí lần mà vẫn hem nhớ là nằm bên chân cầu nào nữa, hức
 
17
 51
mfaci
08/07/2008
đi wa chùa Vĩnh Nghiêm,vừa wa cầu Công Lý(chân cầu)rẽ fải,rẽ fải nữa(cuối đường rẽ này)rẽ trái,chỗ nào có gửi xe là hỏi(NB giống nhà ở thui).Thử đi,từ xưa,nhớ đi sớm 6g mún hết rùi,fải đặt qua đt nếu muốn đi trễ.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!