Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
fatman84
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 14/5/2008

Tổng Lượt Xem:  18108

68 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       20/07/2009
    Quán Mì Người Hoa
  • 150 Ngô Gia Tự, phường 9, Quận 10
  • mới đi làm về, đói bụng quá mà chả biết ăn gì, chợt nhớ tới quán mì hôm trước cô mình giới thiệu, đúng là giống như câu " buồn ngủ mà gặp chiếu manh", lật đật phóng xe đi "chữa cháy" cái bao tử.
    Quán này bán bên lề đường Ngô Gia Tự, trước UBND Q10, nên hình như là bán từ 5h chiều trở đi.
    cặp xe lên lề, gọi 1 tô mì hoành thánh ăn thử. Tranh thủ thời gian người ta làm mì, ngó ra ngoài đường cũng thú lắm chứ. Ặc, quái, chờ hoài mà sao chẳng thấy tô mì iu quý của mình đâu, ngó quanh quán chỉ có 3-4 người ngồi, có nhìu người đâu mà họ làm lâu vậy. Tưởng quán này có bà con xa với họ nhà rùa, ai ngờ ngó qua bên kia thấy cái bàn có cỡ chục người đang lúp xúp gọi mì. Ái chà, thì ra cũng "đắt hàng" đó nhỉ
    5 phút sau thì cái tô mì cũng "hiện" ra trước mặt, như "mèo gặp mỡ", chuẩn bị "nghênh chiến", " ai có cuốc dùng cuốc, ai có gậy dùng gậy". Tô mì trông cũng ngon...mắt, cọng mì vàng hơi to, nước súp lưng lửng nửa tô, vài miếng thịt, vài miếng hoành thánh, 1 cục sườn non, khuyến mãi thêm vài cái đầu hành và xà lách. húp thử miếng nước,... ái chà, cũng khá đó chứ hả. Ăn vài cọng mì, sực sực, đúng gu của tui. Thêm chén xì dầu với sa tế, làm 1 lèo hết nguyên tô
    Công nhận là ngon thiệt, tô mì ăn vừa bụng (đối với "cây gậy" như tui). Đến phần tính tiền....22.000d cũng tương đối, nói chung tiền nào của nấy, ăn ko thấy tiếc
    Thêm 1 địa chỉ bỏ túi cho những lần rong chơi
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!