Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
gonewiththewind
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 11/6/2008

Tổng Lượt Xem:  106091

2363 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 23
4 sao -
 90
3 sao -
 59
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       27/02/2009
    Cafe Nhện
  • 618/B11 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh
  • Thường thì người ta vào quán bằng cổng chính , còn mình thì vào bằng cổng phụ . Nói trắng ra là không để ý đường đi , bởi lối vào của Nhện là con đường nhỏ xíu nằm bên tay phải khi vừa vào cổng , còn mình thì khí thế đi lên theo hướng cầu thang bên tay trái , mọi người quay lại ngạc nhiên vì hông hiểu sao mình lại đi vào từ lối ấy ( mình còn hông hiểu nữa huống chi ) 
    Không gian của Nhện khá hẹp , lại dạng cafe cái hộp , sàn trải thảm , có máy lạnh , đèn lung linh , mờ ảo , nhưng ngồi theo phong cách Nhật , bàn thấp . ghế gỗ tựa lưng , êm ái . 
    Tầng 1 bước vào ngay dưới chân là 1 tấm kính trong suốt có những chiếc mặt nạ trắng ngắt nằm bên dưới , nhìn ghê ghê sao áh . Nhìn đâu đâu cũng thấy NHỆN như chính cái tên của quán , dây chăng chăng , hơi u ám và huyền bí . Tầng trên được Điểm thêm là cây đàn Piano và chiếc Guitar dùng cho những Special day .
    Quán bố trị y chang 1 cái động nhền nhện , ngước mắt lên , ngó xung quanh , nhìn nghiêng nghiêng đều cho ta cảm nhận như vậy . 1 chút art , 1 chút sợ sợ , 1 chút lãng mạng trong không gian có ánh nến .
    Nhạc chơi khá hợp gout : Thùy Chi , Lê Hiếu , Hồ Ngọc Hà ..... hôm mình đi không phải là Special day nên không có live music do chính chủ quán trình bày
    Giá khá ổn , có những món lạ lạ mà thấy ai cũng gọi là những món nước mang cung hoàng đạo ( biết đánh tâm lý ghê) , còn mình thì lúc nào cũng gọi món quen thuộc thui : Cafe sữa đá , chắc phải có lần quay trở lại để mà gọi cho mình món Capricorn . 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!