Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
scottishleader
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 7/4/2008

Tổng Lượt Xem:  3471

10 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       08/04/2008
    Bánh Cuốn Lá
  • 221 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1
  • Có một vài lần ghé quán bánh này, đúng là quán đầu tiên là ở đường Lý Tự Trọng, quán thứ 2 ở đường Hàm Nghi (gần bánh mì Như Lan-nhưng chắc là không đúng lúc vì thời điểm này khu này đang bị quây lại để xây dựng các công trình đô thị ..., nên quán đã dời qua đường Nguyễn Du, đối diện xéo Nhà Thờ Đức Bà & và bưu điện thành phố (quẹo trái là đường Đồng Khởi), quán này lúc này bán nhiều loại quà ăn chơi lắm, ví dụ CHÁO các loại (đủ loại cháo- ăn goài mà hổng nhớ tên, soory nhé), CƠM các loại cơm nào cơm nâu, cơm đỏ, cơm tím .. các màu sắc đều căn cứ vào các loại thực phẩm chế biến trong món đó (ví dụ cơm tím ngoài các loại gia vị ngon để có màu tím chủ quán phải lấy chiết xuát của loại củ cải tím, cơm được đóng khuôn úp xuống bởi 1 cái chén vừa, điểm thêm một ít lòng đỏ trứng hột vịt muối trông thật đẹp mắt mà ngon và lạ nữa).
    Ngoài ra món chả giò cua bể ở đây cũng khá ngon.
    Nhận xét khác: ở đây nhân viên rất niềm nở và đặc biệt anh tổng quản lý rất vui tính và có kiến thức về thức an (theo như anh kể..), các món ăn ở đây hơi ít, nên phải ăn thêm món khác, vả lại giá tiền cũng hơi vip 1 tí, nhưng nếu các thổ địa chưa thử thì cũng nên thử cho biết, đặc biệt giành cho khách nước ngoài muốn thưởng thức các món quà của Việt Nam được trình bày 1 cách đẹp mắt, vệ sinh và chỗ ngồi rất đàng hoàng, sang trọng.

    Nghe nói ông chủ quán này là người Hà Nội, rất cầu kỳ trong việc thưởng thức các món quà quê, các thức ăn nhẹ ...đang phát triển thêm các  quán cơm gà nấu theo phong cách Trung Quốc rất ngon! (sorry chưa thử nên chưa biết)

Các phản hồi: (1)
13
 33
zerol...
08/04/2008

Có giá cả cụ thể ko scottishleader ???

 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!