Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Cỏ Dại
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 21/6/2007

Tổng Lượt Xem:  96215

2534 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 39
4 sao -
 42
3 sao -
 12
2 sao -
 3
1 sao -
 1
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       05/03/2010
    Cooku`s nest
  • 13 Tú Xương, Quận 3
  • Lần đầu A hẹn nó đi uống nước. Chẳng biết quán nên đi quán nào. Quán quen thì không thích, quán mới thì chẳng nghĩ ra.Thế là nó search tren google. Vô tình nó thấy hình ảnh của quán trên thienduongcafe. Mê tít cái không gian bằng gỗ với những những bình hoa nhỏ được đặt trên cái bàn bằng gỗ. Thế là nó quyết định chọn đây là điểm hẹn. 
    Chưa an tâm, tối trước hôm hẹn nó đi tiền trạm. Tối thứ 2 nó tới quán cùng với nhỏ bạn. Quán nhỏ nhưng được trang trí toàn bằng gỗ.Bước vào trong nó cảm thấy quán nhỏ nhưng không chật, nhỏ nhưng ấm cúng. Đúng với cái tên gọi của nó Cooku's nest tổ chim cu. Leo lên gác xếp nhỏ, nó chọn 1 chỗ nhìn xuống chỗ ca sĩ hát. Vì thứ 2 nên quán không đông lắm. Khoảng 9h ca sĩ bắt đầu hát. Điều thú vị ở đây là chương trình ca nhạc ở đây không giống như mấy quán khác. Ca sĩ hát và hát. Người dẫn chương trình và hát là chủ của quán và 1 số ca sĩ khác.Bắt đầu buổi diễn, chủ quán bắt đầu bằng 1 câu chuyện kể và đặt ra 1 câu đố. Câu đố đó sẽ được gỉai đáp vào cuối chương trình. Và thường buổi trình diển kết thúc cũng khá là khuya. Khi chủ quán hát bài hát thì cũng giới thiệu thêm về bài hát hay nhạc sĩ sáng tác bài.Tất cả tạo cho các thính giả trong phòng như 1 buổi trò chuyện giữa những người bạn. Cảm giác gần gũi, thân quen.Ngoài chủ quán cũng có các ca sĩ khác trình bày các tác phẩm của Trịnh, Phạm Duy, ...hay những bài hát bất hữu tiếng Anh.
    Thức uống ở đây cũng có nhiều món “lạ” mà ít nơi nào có như café Cooku, café trà đá đường, nước quýt, yaourt quýt,… Ngoài thức uống quán cũng có phục vụ thức ăn nhẹ. Menu của quán cũng đươc chủ quán chăm chút đầu tư, được in lên vải bố cùng nẹp gỗ gây nên sự thích thú mỗi lần order thức uống. 
    Buổi tối quán sẽ lung linh và ấm áp hơn với những ngọn nến đặt trên mỗi bàn.Sẽ là 1 địa điểm lãng mạn cho các couple
    Vài hôm sau, nó tới với A vào buổi sáng. Quán không lung linh như buổi tôi nhưng tạo cho người đến cảm giác thân thuộc, gần gũi. Ngồi trong quán cảm giác 1 ngày trôi qua bình yên, không tất bật không lo toan. 
    Theo nó thì ngày hay đêm quán đều có cái hay và thú vị 

 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!