Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Minh Luân
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

The Hell
Gia nhập: 6/7/2008

Tổng Lượt Xem:  58067

482 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 6
4 sao -
 9
3 sao -
 16
2 sao -
 2
1 sao -
 6
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       28/08/2008
    Quán Bánh Cuốn Tây Hồ
  • 127 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1
  • Chà, nghe mọi người khen quá. Để tui tâm sự thật cho nghe nhá:
    - Quán này phong cách phục vụ láu cá. Vì, ăn bánh cuốn bị tính tiền nem chả. Tôi mới tới, chưa kịp ngồi xuống thì bị phang cho 1 câu: "Ăn gì? Mau!".
    - Quán này vệ sinh dơ kinh khủng. Vì sàn nhà nhám sạm, bàn ghế thì nước mắm, nước ngọt đổ đầy mà chẳng ai thèm ngó chứ đừng nói tới lau. Tôi phải tự lau. Khi đi vệ sinh mới thấy khủng khiếp, nhân viên bày thịt chả, nhân bánh cuốn, rau giá...đầy ra sàn nhà bếp. Rồi cứ như thế, họ tuỳ nghi pha chế món ăn.
    - Quán này thức ăn kém. Vì nước mắm có pha bột ngọt, nhân bánh cũng dùng bột ngọt. Điều đáng nói là họ dùng bột ngọt quá cỡ thợ mộc, nên ăn xong đĩa bánh cuốn khát khô cổ, mà nước miếng cứ ngòn ngọt kỳ lạ.
    - Quán này giá cả mắc kinh khủng từ nước đến món ăn rùi cả ngay giữ xe cũng tốn tiền. 
    Kết luận: "THUA" 
Các phản hồi: (1)
475
 87
Nice
28/08/2008
Quán này cũng ghé qua hoài, sáng sớm quán đông nghịt người, nhưng cũng có cảm nhận gần giống bạn, thấy phía trong thì người ăn, bên cạnh các bà cứ thản nhiên bệt dứoi đất, làm lung tung thứ gì đó, thấy cũng ớn thật
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!