Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
CON MA BÚN BÒ
Xem 3 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
12/6/2007
20 lời bình
13 lời bình đầu tiên
10 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
68 bạn
Tổng Lượt Xem:
50349
602
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
2
4 sao -
9
3 sao -
8
2 sao -
1
1 sao -
0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
21/06/2007
Cafe Tomato
188 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1
(Tiếp bài Bò né )
Tăng 2 , đi café Tomato trên đường Trần Quang Khải. Tôi đến lần này là lần thứ 2. Khi nghe tên Tomato, và nhìn bề ngoài, tôi tưởng tượng đây là 1 quán café mang phong cách hiện đại và… teen vì cái tên Tomato là Cà chua, nghe ngộ nghĩnh, dễ thương. Nhưng vô rồi thấy …hình như ko phải vậy.
Mở cửa bước vô, trước tiên bạn phải..giật mình 1 cái vì bắt gặp sự cúi chào của người nhân viên đứng ngay cửa, cúi chào rất thấp kiểu Nhật, Hàn Quốc hay chào nhau. Chưa hết kịp lấy lại bình tĩnh, trên đường đi tìm chỗ ngồi, bất cứ nhân viên nào gặp bạn cũng sẽ cúi đầu chào y như vậy, và hình như có kèm câu “Em chào chị!” thì phải. Không nhớ rõ nữa..Vì đầu óc lúc đó chỉ lo đi cho thật lẹ đến chỗ ngồi để khỏi gặp tiếp nhân viên khác.Nếu trên đường đi bạn gặp 6-7 nhân viên thì sẽ thấy hành động đó lặp lại 6-7 lần.
Thiệt tình là tôi cảm thấy ngại và lúng túng khi họ chào mình như thế này.Mặc dù có gật đầu chào lại rồi, nhưng vẫn cảm thấy sao sao đó, ko được thoải mái, ung dung tự tại mỗi khi bước vào quán café, ngó nghiêng quan sát ngồi chỗ nào thì hay..Nếu có hẹn thì chạy thật nhanh đến chỗ đó, nếu tìm chỗ ngồi thì ngó thật nhanh xem chỗ nào vừa trống lại vừa đẹp..Lúc đến được chào sao thì ra về cũng y chang. Khi có việc cần chạy tới chạy lui trong quán café như đi xuống đón bạn chẳng hạn, hay vô restroom, trên đường đi bạn luôn được chào như vậy khi gặp bất cứ nhân viên nào.
Không hiểu vì lý do gì mà chủ quán lại nghĩ ra cái hình thức phục vụ này nhỉ? Vì sự “sáng tạo” này và cũng là điểm đặc trưng, khác biệt của nơi đây, tôi trừ 1 sao khi cho điểm! Tôi thấy dzụ chào này hơi quá!
• Thứ 1: Nếu quán này thiết kế nội thất theo phong cách Nhật, nhân viên mặc Kimono, cúi chào khách như vậy, ok, tôi thấy bình thường và cũng nên vì thể hiện đúng “trọn bộ” văn hoá truyền thống Nhật.
• Thứ 2: nếu vì muốn thể hiện thái độ tôn trọng khách, coi khách là thượng đế, chỉ cần cái gật đầu nhẹ hoặc khẽ cúi chào tươi cười với khách, nói năng nhỏ nhẹ có “dạ ,thưa”1 chút, nhiệt tình giúp đỡ khi khách cần là đủ làm hài lòng và ghi điểm lắm rồi! Kiểu cách cúi chào thế này tôi thấy hình thức và sáo rỗng quá!
• Thứ 3: tôi là khách mà còn cảm thấy hành vi này kỳ cục, nói chi nhân viên ở đây khi phải chào khách như thế, dù được giáo dục tư tưởng thế nào, nhưng tôi đoán rằng tâm lý họ sẽ ko được thoải mái lắm..chỉ khi làm riết quen, “chai” rồi mới cảm thấy bình thường.
Dù nhân viên ở đây ko có gì đáng chê trách, phàn nàn, nhưng kết quả của cách phục vụ này là gây khó chịu cho 1 người khách như tôi, đương nhiên phải trừ điểm!
Phong cách của quán là hiện đại, vậy thôi. Ko có teen, teen thì trẻ trung, sôi nổi và thân thiện, gần gũi rồi, đâu có xa cách với kiểu chào thế này. Hết thấy ngộ nghĩnh dễ thương như trái cà chua như suy nghĩ ban đầu rồi.
Thức uống được, giá khoảng từ 20.000 –35.000 đồng. Khoái nhất là cái ghế ngồi. Ghế nệm sô- pha chiếc cao hơn đầu người ngồi, dựa rất thoải mái, với thiết kế chân ghế lăn tại chỗ như bập bênh, bạn tha hồ mà đung đưa nhé!
( Hình như lời bình này mình dành “đất” để chửi rủa hơi bị nhiều! :) )
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(6)
73
39
Hợp P...
21/06/2007
Anh cũng sẽ tránh xa chỗ này. Thật là không thể tin được mức độ phục vụ của nhân viên. Anh chỉ vào chỗ nào người ta quì xuống tế mình như thánh sống thôi.
68
19
CON M...
21/06/2007
@ Hợp Phố: kiếm được chỗ nào như anh nói thì giới thiệu cho em nhé! Để em so sánh thử cảm giác được làm "thượng đế" khác với làm "thánh sống" ra sao! Nhưng phải là những chỗ con gái vô được nha anh! ;)
152
109
Khủng...
21/06/2007
thượng đế và thánh sống khác nhau chỗ nào nhỉ? anh muốn cho nào họ coi mình như chủ là được,keke
282
250
Bờm
21/06/2007
Wa, khó chịu cậy sao? Còn mình thí có ấn tượng về quán này khi đi lần đầu quán mói khai trương mấy hôm, trời mưa to, uống có ly nước, về xe bị ngập nước sửa mấy 250K. Lần thứ hai lại đi từ DTH rẽ quan TQK, (không biết chỗ này là đường cấm, bị cảnh sát ngoắt vào tốn 50K nữa. Thôi trở về quận 3 tìm quán khác vậy. Hihhi.
68
19
CON M...
21/06/2007
@ Khung long con: Anh này khôn ghê, "họ coi mình như là chủ "--> uống thỏa thích mà ko tốn tiền!
68
19
CON M...
21/06/2007
@Bờm: Người ta nói rằng "quá tam ba bận", bạn mới bị xui 2 lần khi đến quán này thôi,có định thử lần thứ 3 ko? :)
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X