Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
kami
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 4/3/2009

Tổng Lượt Xem:  24466

81 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       27/10/2011
    Nhà Hàng Châu Loan
  • 287 Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng
  • Sau chuyến ngao du đà lạt được người bạn dẫn đoàn chúng tôi đến đây, buổi trưa với khí trời mát mẻ, ánh nắng trở nên nhẹ đi, dùng cơm trưa ở đây với những món mới lạ, đặc sắc kết hợp giữa các nguyên liệu của người dân bản địa & tinh hoa dưới bàn tay chế biến của  người đầu bếp làm cho các món ăn như thăng hoa.

    Món đầu tiên, chẹp chẹp, nhớ mãi vị thơm lừng của cơm lam, nước dừa được gói trong lá mía, nhìn giản dị chừng nào thì khi cắn vào, vị dẻo, chút béo của nước dừa, mùi thơ của lá mía, ống tre như làm kích thích vị giác thực khách.

    Sau món khai vị là món Gà thả vườn dưới chân núi langbiang, được nướng thơm phức, màu da nướng nhìn thật hấp dẫn, ăn với muối tiêu chanh, kèm thêm vào đó là mónxôi nếp cẩm, màu tím của xôi nhìn thật bắt mắt nhưng hoàn toàn từ là cẩm, không như các loại sôi dưới thành phố thường ăn, màu mè độc hại. Mấy anh em kêu thêm thịt heo rừng nướng, với những hạt mè rắc lên thơm lừng, thịt mềm, da được nướng lên thật ngon, eo ơi, thấy thèm ghê.

    Ngoài ra còn được ăn món cháo sườn, nước cháo thật là ngọt, đậm đà, miếng sườn mềm do được hầm nhừ & béo ngậy khi cắn vào, trên cháo còn được rắc thêm rau ngò, hành & 1 loại rau của người bản địa mà chủ quán không tiết lộ, rau thơm thật, vị lạ hẳn, vẫn còn muốn ăn nữa dù sau 4 món rồi.

    Cuối cùng tráng miệng với dưa hấu mát lạnh, hiii, sắp tới dẫn mấy đứa bạn lên đây chơi, thể nào cũng phải ghé qua thăm cô chủ nàh hàng mới được. Để thưởng thức thêm các món ngon khác nữa.

    Tối đó, được Cô chủ mời lại tham gia lễ hội cồng chiêng, vui ghê. nhảy những điệu nhảy cùng các chàng trai, cô gái dân tộc, cùng nhau ăn heo rừng nướng, cùng uống những ngụm rượu cần nồng đượm vị ngọt của nếp, của bắp, của tình người nơi đây. Một đêm lễ hội lữa trại thật vui, nồng ấm & sau đó cả đoàn lên xe xuống Đức trọng với sự mãn nguyện khi cùng chụo hình chia tay Cô chủ nhà hàng & sự tiếc nuối vì thời gian không dài thêm.
Các phản hồi: (5)
0
 1
kami
27/10/2011
Xin gửi lời cảm ơn đến Cô chủ (Thổ địa láu cá).
 
0
 0
KayaP...
27/10/2011
Hẹn ngày gặp lại ... đây cũng là những kỉ niệm mà kaya nhớ mãi sẽ không quên. Được bên cạnh những người mình yêu thương, cùng thưởng thức những món ăn ngon. Đó là những khoảng khắc tuyệt vời ... Cái lạnh se se chạm vào tim tôi, những làn gió khẽ đi ngang qua, cùng mùi hương quyến rũ khi đặt chân đến với nhà hàng Châu Loan. Sao bạn không thử 1 lần ghé vào đây rồi bạn sẽ biết cái cảm giác của tôi ... Châu Loan... !!! Hẹn ngày gặp lại.
 
0
 0
tonhu...
27/10/2011
kami kể thiếu 2 món đặc sản rất bình dân của nhà hàng rồi, với món bí xào, nguyên liệu rất đơn giản, nhưng qua bàn tay tài hoa của đầu bếp nhìn toát lên vẻ thanh tao lạ thường, khi ăn vào 1 chút giòn của cọng bí, 1 chút bùi bùi của lá bí...thật lạ tuyệt ^_^, đủ làm hài lòng bất cứ vị khách khó tính nào...còn với món truyền thống của đalat salat trộn, không biết bí quyết của nhà hàng là gì, nhưng khi ăn rau giòn, ngọt, nước trộn có vị chua thanh ( không giống vị chua có xíu chát của những nơi mình đã ăn trên đà lạt)...giờ vẫn còn thèm...chắc bữa nào phải lên học hỏi cô chủ nhà hàng bí quyết mới được....hehehe
 
0
 1
kami
27/10/2011
kaka, sory, nhiều món wa, đã up lên các món bữa đó chụp lại, mỗi lần nhìn là thấy thèm rùi.
 
9
 1
Châu ...
27/10/2011
Cảm ơn !Cảm ơn tất cả các bạn về những điều tốt đẹp và dễ thương nhất các bạn đã tặng cho nhà hàng Châu Loan ....
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!