Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
kitty
Xem 4 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
HHT.TB.
Gia nhập:
12/6/2007
43 lời bình
25 lời bình đầu tiên
0 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
45 bạn
Tổng Lượt Xem:
56268
1034
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
0
4 sao -
11
3 sao -
31
2 sao -
1
1 sao -
0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
29/05/2008
Cafe Nirvana ( Niết Bàn )
37 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
Sài Gòn những ngày này mưa không ngớt, cái se lạnh của những ngày mưa khiến tôi nhớ đến HN, chiều nay có hẹn với người bạn nên hẹn nhau ra Niết Bàn "đàm đạo".
khi đến Niết Bàn thì người bạn đó còn chưa đến, chúng tôi tranh thủ dành chút thời gian quan sát quán.
Ngay từ cái tên Niết Bàn đã khiến người nghe nghĩ ngay đến một cõi yên tịnh của giới phật, vừa bước vào quán lữ khách có thể nghĩ ngay đến một không gian cổ kính và có phần huyền bí...
Xu hướng chủ đạo ở đây dường như có thiên hướng về mộc..từ cách bài trí đến phong cảnh nơi đây khiến cho ai đến cũng có cảm giác như đang trở về quá khứ cách đây một, hai trăm năm.
Nếu bạn đến đây theo cách tưởng tượng dựa trên tên của quán thì có lẽ khi đến hơi thất vọng..
Bởi lẽ không gian trong quán không như tưởng tượng về một cõi Niết Bàn giản dị mà vẫn tinh tế...
Tôi không hiểu tại sao chủ quán lại trang trí quán giống như một ngôi nhà mang nhiều kiểu văn hoá lai tạp, hết kiểu châu Âu đến châu á xong sau đó lại nhảy qua trưng bày tuợng phật, cách trang trí không nhất quán, quá lai tạp khiến sự uy nghi và huyền bí của cái tên Niết Bàn và các vị tượng phật mất đi hẳn, thay vào đó là cách trang trí nội thất không có phong cách riêng..
không gian đã không giống cái tên quán thậm chí nước uống cũng không có gì đặc biệt, chúng tôi gọi cafe đen thì chưa cho đường mà cafe đã ngọt rôì, món ăn của Niết Bàn mà tây ta lẫn lộn....
Có thể nói Niết Bàn chưa toát lên được cái hồn mang đúng với cái tên thật sự của nó, không gian bên ngoài khá thoáng nhưng lại quá nhiều muỗi, không gian bên trong thì thiên về cách thể hiện chung chung và pha trộn thành ra đã phá vỡ đi kiến trúc hoài cổ và thống nhất.
Tuy nhiên cách bài trí cũng khá lạ do vậy Niết Bàn vẫn giữ chân được những người khách.
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(1)
464
118
Kathy
30/05/2008
đúng là chỗ này không có một phong cách riêng, nhưng chủ đạo của nó thì hơi cổ một tí, chỗ này đến vào ban ngày sẽ có nhiều cảm giác thú vị hơn
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X