Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
kitty
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

HHT.TB.
Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  56377

1034 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 0
4 sao -
 11
3 sao -
 31
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       02/06/2008
    Bar Sấm (samsara)
  • 131 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
  • ọc ọc, ẹc ẹc là tiếng kêu khi mới phát hiện ra mình một con gà một con gà cực kỳ chuối hehe.nhưng mà cũng nhờ mình làm gà "ngu" một lần mà bít được thế nào là "thế giới thứ 3".
    tối CN 1-6 pé mèo kitty và pé wạ (bạn mình) hai bé tung tăng rủ nhau đi chơi ngày thiếu nhi quốc tế ( nói thế thui chứ 2 pé này lớn rùi chẳng qua là ham hố nên đú đởn cưa sừng tý chơi thui ).

    Đang tung tăng bỗng nhin một bé đề nghị mình đi bar đi (hehe cảnh báo là 2 bé này lớn rồi nha u 25 rùi nên mí đuợc đi á chứ bé nào còn nhỏ thì đừng học theo cách 2 bé này nhé tội lỗi hehe).

    Thế là 2 đứa chúng nó phóng xe qua bên Q1 tìm một bar nào đó lạ lạ, đang te te đi ngòai đường bỗng nhìn thấy cái bar tên "sấm" mà nhìn kỹ thì ở dưới còn một cái tên nữa là "samsara" tức là ( luân hồi --nghe giống phật wá ta ) hai bé nổi máu tò mò nên ko nghi ngờ gì leo lên lun,,>>>> đọan này mí hấp dẫn nè

    cửa quán khá nhỏ, đi lên từng bậc thang một leo qua 1 tầng thì đến một cánh cửa cách âm, 2 đứa vừa bước vào trong thì đã nghe thấy âm thanh đập ầm ầm lọt vào tai nghe đã mún nhảy rùi...

    Quán vắng te, ngó đồng hồ thì hóa ra là mí có 8h30 (acac đi bar mà chúng nó đi sớm vậy á, hỏi nhìn thấy được gì trời hic).
    Ngồi kêu đĩa trái cây ra nhấm nháp với 2 chai spy 2 con bắt đầu ngồi ngó..uhm quán cũng khá hay, phong cách không đến nỗi nào, tuy nhiên có một điểm lạ là phục vụ tòan nam ko ah ( một diểm bắt đầu cho một chuỗi những điều cực kỳ khó hiểu sau nó hehe).

    Ban đầu cũng nghĩ có gi đâu trời có khi nó tạo một style riêng cho bar thì sao (hôhô).
    9h bắt đầu có khách..một anh da đen buớc vào ăn mặc cực kỳ sexy á đại lọai là áo không cài cúc, quần cụt đến qua đầu gối tiến vào rất chi là....èo uột (mô phật)....tiếp theo sau là một anh ăn mặc thì khỏi nói manly cực kỳ săm trổ tùm lum đầu thì nói sao nhỉ (có thể soi gương được) điều lạ là anh ta đang ôm eo tên da đen kia một cách..."trên mức thân mật"  mà tớ nghĩ với 2 thằng con trai bình thường thì có cho kẹo nó cũng hok thèm ), hic tớ và wạ nhìn nhau mắt tròn mắt dẹt cứ nghĩ mình nhìn nhầm oe oe.

    Chưa hết đâu các bác ui tiếp theo sau là nguyên một nhóm gồm 5 tên ( tòan là boy hok ah) ngồi một bàn, sau đó thì một nhóm gồm tây, tàu, nhật um sùm bước vào quán (cũng boy hok ah) tớ và wạ bắt đầu nghi nghi rùi ( thế quái nào mà tòan là đưc rựa không vậy trời làm gì có cái bar nào kỳ vậy ko ta??).

    Lúc sau 2 tên ngồi trước 2 bé bắt đầu hành động ( chúng nó nắm nay rùi mi chụt chụt giống y chang phim gay a' ah  mà ko hơn cả thế nữa)

    hịhị 2 bé lúc này po chiếu tòan thân, da có hiện tượng giống da một con "gà"  2 bé ko ai nói gì cùng hỉu ( mình vô động rùi pà con ui) mau mau mà chuồn thui chứ ở một hồi chắc nó xúc nguyên cụm 2 đứa bay ra đường wá.
    con wạ kêu tính tiền, trong thời gian tính tiền mình xin đi giải quyết nỗi bùn, quay vào tên wạ nhe răng ra cười nói:
    - hey mèo, lúc mèo đi có một anh tới làm quen wạ á.
    ac ac mình tá hỏa hỏi có sao hok? ảnh có làm gì hok?
    bạn mình nói:
    - có gì đâu, ban đầu hắn tiến tới giả bộ hỏi ủa cái chị mà hồi nãy ngồi kế anh bả cũng chuyển giới hả? với nụ cười mời mọc rùi đưa ra cái car visit  ??!!!!
    - mình làm ra vẻ hok hỉu tiếng Việt còn  tiếng Anh cũng tịt nốt, nên ngồi một đống ngó lơ im lun.lúc sau nó bỏ đi
     
    oạch'mình nghe xong mún chóang lun, không cần nói gì nữa lôi bạn mình về lun, lúc đi ngang qua phòng vệ sinh thấy có 2 "chị" đang hug nhau tình tứ trong toilet mình và wạ không ai nói gì vọt lẹ..phù xuống đến chỗ gửi xe còn chưa hòan hồn..đúng là 1-6 đáng nhớ.
    P/S : về đến nhà leo lên mạng tra quán bar samsara thì mí bít đó là quán dành cho những "chị" pêdê tụ họp.hơhơ
Các phản hồi: (7)
31
 63
kouto...
02/06/2008
hahaahah đọc xong cuời bể bụng vào nhầm ổ kakakakaka gặp k chắc chạy sớm :D kô ngờ ở vn cũng có mấy món này phải ghi nhớ để khỏi lạc vào hang đực rựa mới được :D
 
48
 21
t.h.o...
02/06/2008
hahaha cười ko chịu dc =))

nếu đi bar vui, thì chui vào bar gần nhà tui cũng vui nè, ngay sau hông nhà luôn ^^
 
9
 9
Tu
02/06/2008
Sàigòn muôn vẻ, tks kitty đã giới thiệu 1 địa điểm "lạ"
 
91
 199
H_cla...
02/06/2008

Vừa đọc vừa cười.  Công nhận địa chỉ này độc thiệt!!

 
464
 118
Kathy
02/06/2008
@kitty: đổi giới tính khi nào vậy, cảm ơn nhé! biết đường mà tránh ra hihi.
 
155
 55
nhoc_...
04/06/2008
  Hjhj kitty vít bài méc cười dễ sợ, cười mệt hồi chắc vỡ bụng chít mất, mốt tránh wan' này, méc công chuyển đổi giới tính thiệt thì chít thiệt lun . Hjhjhj
 
29
 30
NTTU
24/12/2008
 Một cái click "có" nge bạn. Bài víêt rất hữu ích đó, chắc NTTU cũng sẽ vào thử, nhưng sẽ có nguỵ trang!
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!