Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
tran viet phuong thuy
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: karaoke,cafe bệt,t8m
Gia nhập: 22/3/2011

Tổng Lượt Xem:  67040

3528 điểm
Lời cảm ơn
3
1
1
3
1
1
2
6
2
2
1
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 16
4 sao -
 75
3 sao -
 15
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       20/05/2011
    Kem Trái Cây
  • 4H Bà Triệu, Thành phố Đà Lạt
  • Quán mở cũng hơn 2 năm rồi thì phải, quán nằm ở đối diện trường tiểu học Mê Linh, mỗi lần về quê hay ghé quán lắm. Quán lúc nào cũng đông, đa số là học sinh,sinh viên.. 

    Không gian của quán tuy hẹp nhưng từ nhà ra tới sân đều được vận dụng tối ưu.
    Cô chủ quán ở đây cũng có tuổi rồi nhưng rất vui vẻ, hòa đồng, lúc nào cũng niềm nở với khách, tạo cho mình có cảm giác thân quen lắm.

    Mình kết nhất kem flan ở đây, béo thơm ngon nhưng ăn không có cảm giác ngán. Và món chè thái ở đây thì đúng là tuyệt cú mèo, có thể nói chè Thái ở đây ngon nhất mà mình từng ăn ở Đà Lạt. 

    Tuy Đà Lạt hơi lạnh nhưng mọi người vẫn rất thích ăn kem, lúc trước kem trái cây ở quán Thanh Thảo ở đường Nguyễn Văn Trỗi chắc chẳng có ai cạnh tranh nhưng sau khi quán này mở ra thì chẳng thua kém gì.

    Giá ở đây thì hơi cao so với học sinh còn đang đi học ^^! nhưng tiền nào của đó các bạn ạ.
    Có điều hạn chế mà mình không thích đó  là nếu rủ bạn bè đi đông thì sẽ không có đủ chỗ để xe đâu, rất bất tiện, hên hên công an đi ngang thì khổ.

Các phản hồi: (1)
0
 0
nguye...
02/04/2012
Rất cảm ơn bạn (và các bạn của bạn nữa) đã ủng hộ, hiện nay quán đã có chổ để xe rộng rãi, mong bạn sẽ ủng hộ nhiều hơn. Thân.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!