Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
tran viet phuong thuy
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: karaoke,cafe bệt,t8m
Gia nhập: 22/3/2011

Tổng Lượt Xem:  67168

3528 điểm
Lời cảm ơn
3
1
1
3
1
1
2
6
2
2
1
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 16
4 sao -
 75
3 sao -
 15
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       14/05/2011
    Nhà Hàng The Sun
  • Số 2, Ngõ 106 Đường Hoàng Quốc Việt.
  • Ấn tượng của tôi khi đến quán đó là một không gian không quá nổi bật và ồn ào như những nhà hàng khác.
    Cùng với các họa tiết trang trí đơn giản,nhẹ nhàng mang lại cho ta cảm giác thoải mái khi đến nơi đây.

    Nhà hàng gồm có 2 tầng, ở tầng 1,ngồi nhâm nhi cafe, sinh tố, tám chuyện với  bạn bè , gia đình, đồng nghiệp thì rất tuyệt

    Nhà hàng có quầy bar phục vụ nhiều đồ uống đa dạng với hương vị hấp dẫn.

    Tầng 2 với không gian thoáng đãng, mát mẻ sẽ rất thích hợp để tổ chức  tiệc sang trọng, những bữa cơm gia đình ấm cúng.

    Có thể nói đặc sản của nhà hàng đó là cá Quất Đá được đánh bắt tại lòng hồ sông Đà. Baba. Thịt rắn..đặc biệt với các món cá Quất nướng, cá Quất rang muối, cá Quất hấp ống tre, lẩu đầu cá Quất. Các món ăn được chế biến rất đặc sắc và ngon miệng

    Và mình chắc chắn rằng bạn sẽ hài lòng bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian sang trọng, ấm cúng với những món ăn tuyệt vời trong tiếng nhạc êm dịu và chất lượng dịch vụ tốt nhất do các nhân viên chuyên nghiệp phục vụ.
Các phản hồi: (1)
0
 0
hoabi...
04/10/2011
Cái nhà hàng này ở ngay sau nơi làm việc của mình,mình và bạn bè có vài lần vào ăn nhưng đảm bảo là mình sẽ không bao giờ vào nữa.Cung cách phục vụ quá kém,thái độ của chủ thi tỏ ra thiếu tôn trọng khách hàng,chất lượng đồ ăn thì thật tệ,vào ngồi đợi cả tiếng mà chưa thấy đồ ăn đâu,(mà mình thì tranh thủ ăn trưa chỉ đc có 40') mình ghét nhất là thái độ phân biệt của chủ nhà hàng khi thấy mình chỉ gọi đồ cơm văn phòng,cách phuc vụ của họ khác hẳn,mình la dân văn phòng có phải lúc nào cũng có tiền để ăn đặc sản đâu. Có hôm mình có việc phải nhờ sếp nên mời sếp sang nhà hàng ăn đặc sản "cá quất sông đà" ;( híc ,bao háo hức của mình tắt ngúm sau khi ăn miếng đặc sản đầu tiên,thật là không thể chấp nhận được mình đảm bảo đó là cá chết và để tủ lạnh từ mấy ngày,mời sếp mà thế ngượng không dám cả nhờ vả ;( mất oan bữa "đặc sản" mà không được việc gì ra về vẫn ấm ức nên tự hứa không bao giờ vào lại cái nhà hàng này nữa.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!