Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
tran viet phuong thuy
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: karaoke,cafe bệt,t8m
Gia nhập: 22/3/2011

Tổng Lượt Xem:  67092

3528 điểm
Lời cảm ơn
3
1
1
3
1
1
2
6
2
2
1
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 16
4 sao -
 75
3 sao -
 15
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       15/05/2011
    Mì Tàu Cao
  • 217 Phan Đình Phùng, Đà Lạt
  • Tới Đà Lạt, hỏi đâu có quán ăn nổi tiếng thì ngoài bánh canh Xuân An thì mì ở Tàu cao cũng không thua kém gì đâu nha, nằm ở giữa con đường Phan Đình Phùng, quán rất dễ thấy, lúc trước thì còn nhà gỗ. Nhưng sau vài chục năm làm ăn thì quán đã xây lại, tuy vậy nhưng diện tích của quán thì không rộng cho lắm.

    Quán nổi tiếng với mì hoành thánh, bánh bao. Nước mì ở đây ngọt ngon, có lẽ bán với số lượng nhiều nên hầm xương thịt gì đó nhiều nên nước như thế, hoành thánh ở đây rất ngon.  Mùi vị không sao quên được, quán rất đông khách nên khi nào tới cũng phải đợi. Đặc biệt là vào buổi tối,tới đây ăn thì càng tuyệt, mùi thơm không thể nào cưỡng nổi.

    Ngoài ra quán còn bán bánh bao,nhân bánh chắc nịch, thịt không là thịt, không có mùi khai nồng như của bánh bao 171.

    Mấy anh chạy bàn ở đây khá dễ thương, nhanh nhẹn. Và đặc biệt là chủ quán, 1 ấn tượng khá thú vị là chủ quán như lực sĩ á, lúc làm tô mì nhìn tô mì nhỏ bé quá chừng, mà đưa ra cho mình thì nhìn thật hoành tráng.

    Ôi, lâu rồi không về Đà LẠt, nhắc tới thấy thèm ghê.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!