Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
tran viet phuong thuy
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: karaoke,cafe bệt,t8m
Gia nhập: 22/3/2011

Tổng Lượt Xem:  67540

3528 điểm
Lời cảm ơn
3
1
1
3
1
1
2
6
2
2
1
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 16
4 sao -
 75
3 sao -
 15
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       11/05/2011
    Mộ bà Hoàng Thị Loan
  • núi Động Tranh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
  • Đến với Nghệ An,quê hương của Bác Hồ thì chúng ta không thể nào quên được công lao to lớn của Bà Hoàng Thị Loan,một người mẹ Việt Nam tiêu biểu có công nuôi dạy nên những người con yêu nước, trong đó có cậu bé Nguyễn Sinh Cung, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mộ bà được xây năm 1985, nhân kỷ niệm ngày sinh lần thứ 95 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà Hoàng Thị Loan sinh năm1868 và mất năm 1901

    Từ chân núi Động Tranh, lối lên phần mộ Bà nằm ở bên trái phần mộ có 269 bậc (con số 69 là năm Bác Hồ mất - 1969), lối xuống bên phải phần mộ có 242 bậc (con số 42 là năm cậu Khiêm;đưa hài cốt mẹ về đây - 1942). Trước phần mộ xuống sân bia 33 bậc, con số 33 là tuổi đời của Bà. Phía trên mộ là dàn hoa cách điệu hình khung cửi. Hai cụm cây hoa giấy che mát phần mộ Bà được lấy giống từ Huế - nơi bà mất và khu lăng mộ của ông Nguyễn Sinh Sắc ở Đồng Tháp. Khe trước phần mộ trồng nhiều cây quí từ nhiều miền đất nước

    Cũng nhờ vào khu lăng mộ này mà tỉnh Nghệ An nói chung và dân xã Nam Giang nói riêng đã phát triển nhờ việc phát triển khu lăng mộ thành khu du lịch nổi tiếng và khai thác. Hiện nay với sự quan tâm từ nhiều cấp ngành, khu lăng mộ bà Hoàng Thị Loan đang được đầu tư đúng hướng hứa hẹn trở thành 1 thắng cảnh đẹp "non xanh nước biếc như tranh họa đồ" nhưng ko kém phần hiện đại và tiện nghi. và cùng với sự đầu tư đó sẽ mang lại tiềm năng khai thác du lịch rất lớn cho xã nhà.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!