Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
tran viet phuong thuy
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: karaoke,cafe bệt,t8m
Gia nhập: 22/3/2011

Tổng Lượt Xem:  67192

3528 điểm
Lời cảm ơn
3
1
1
3
1
1
2
6
2
2
1
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 16
4 sao -
 75
3 sao -
 15
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       15/05/2011
    Chùa Linh Sơn
  • Nguyễn Văn Trỗi, Thành phố Đà Lạt
  • Hầu như tết năm nào mình cũng đi chùa Linh Sơn, lúc trước chùa còn tượng phật bà quan âm ngay trước cổng chùa, sau này nghe nói tu sửa lại chùa gì đó thì tự nhiên lại thấy mất luôn cái tượng.

    So với dưới thành phố  thì chùa Linh Sơn có khuôn viên khá rộng, xung quanh chùa trồng rất nhiều cây xanh nhưng hình như bây giờ bị chặt gần hết rồi, không biết vì sao chắc có lẽ nó lâu năm quá nên mọi người chặt sợ mưa gió nó đổ xuống đường hay sao á.

    Chùa có hai cổng, cổng chính để bước vào chùa thì phải đi qua những bậc thang. Hai bên đường đi có những cột trên đó có những câu đối đáp về Phật giáo. Những buổi đi học về mình thường đi lên cổng sau của chùa rồi thông xuống cổng chính ra lại đường. Trưa ở Đà Lạt cũng nắng, đi ở đây vừa mát ,vừa nghe thơm mùi lá khuynh diệp, vừa cảm thấy nhẹ lòng, những kì thi sắp đến, các bạn lên chùa thì sẽ thấy rất nhiều bạn.

    Mỗi người một gốc, có lẽ do sự thanh tịnh của chùa làm mọi người dễ nhập tâm hơn. Cổng sau của chùa là dùng cho xe khách hay xe máy có thể vô, lúc trước chùa nhiều du khách ghé thăm nhưng hình như lượng khách giảm đi rất nhiều.

    Mình nghĩ nếu muốn tham quan thì chùa Linh phước dưới trại mát lí thú và đẹp hơn Linh Sơn nhiều, Chùa Linh Sơn giờ không như trước nữa rồi.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!