Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Dương Nguyên
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 2/11/2007

Tổng Lượt Xem:  15337

39 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       04/11/2007
    Ngô Luộc
  • Hàng Chai
  • Trời Hà Nội lạnh rồi, ra đường bây giờ bạn không còn phong phanh được nữa mà phải mặc vào người lớp này lớp nọ. Buổi tối lang thang trên phố cổ, bank muốn tìm cho mình một góc riêng, ngồi thưởng thức cái lạnh của Hà Thành và cầm trong tay những bắp ngô nóng hổi, hãy đến với phố Hàng Chai (hay gọi là ngõ Hàng Chai cũng được vì nó ngắn lắm). Hàng Chai là con phố nối liền từ đầu Hàng Rươi ra Hàng Cót, quán ngô luộc ở đây đã tồn tại cùng năm tháng khá lâu rồi. Giờ đây quán đã mở rộng quy mô ra, ngoài ngô luộc còn có thêm các món bình dân phù hợp với nhu cầu của đa số lớp trẻ như nem chua rán, hoa quả, phồng tôm, khoai tây chiên ... với mức giá phải chăng. Chính vè thế mỗi buổi tối trên con phố nhỏ hẹp này có hàng trăm lượt nam thanh nữ tú lượn qua lượn lại như đèn cù, dựng những chiếc xe tay ga đắt tiền và ngồi bệt xuống chiếc ghế nhựa bé xíu, lưng dựa vào tường còn nguyên lớp vôi từ giai đoạn bao cấp. Có lẽ họ cũng tạo cho nơi đây một nét văn hoá về ẩm thực của Hà Thành. Có thời gian, bạn hãy ghé qua thử xem nhé!
Các phản hồi: (2)
464
 118
Kathy
04/11/2007
Ở Sài gòn, thèm lạnh muốn chết mà không có được, không biết ngoài hà nội lạnh như thế nào nhỉ?
 
25
 0
ohlal...
05/11/2007
SG "lạnh" lắm thì cũng chỉ gió như mùa thu HN thôi. Bọn tớ không gọi thế là.... lạnh. VD nhé, tớ ở Sg, thấy mọi người áo đơn áo kép hết cả rồi mà tớ vẫn chỉ mặc áo ngắn tay thôi vì... có thấy lạnh gì đâu. Muốn biết HN lạnh thế nào thì Kathy ra HN mùa đông đi.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!