Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Dương Nguyên
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 2/11/2007

Tổng Lượt Xem:  15243

39 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       05/11/2007
    Cafe Family
  • 159 Triệu Việt Vương
  • Lần đầu đến với Family không phải là để uống cafe mà là hát Karaoke.

    Thực ra Family là 1 quần thể, tầng 1 để kinh doanh dịch vụ ăn uống còn từ tầng 2 đến tầng 4 là các phòng Karaoke.

    Ban ngày bạn có thể ăn đồ ăn nhanh, đồ ăn nhẹ hay cơm văn phòng ở đây giá cả khoảng 25-30K 1 suất cơm văn phòng khá ngon. Còn đồ uống cũng có nhiều loại, trà các loại chỉ 6K 1 cốc, cafe cũng chỉ 7-8K 1 cốc thôi nên uống thoải mái. Nước hoa quả thì giá từ 15K trở lên.

    Quán có các khoảng không gian khác nhau, nếu bạn thích ngắm phố phường thì bạn có thể ngồi ở bên ngoài sát với đường ngắm mọi người dạo phố. Yên tĩnh hơn bạn có thể vào trong nhà, đi một mình ngồi trên quầy Bar xem pha chế đồ. Cách pha chế không thực sự đặc sắc lắm, không giống như lần được ngồi trong Carmen trong SG đâu. :) Ngoài ra bạn cũng có thể ra khoảng sân vườn, yên tĩnh và thoải mái cung mấy hòn non bộ với mấy chú cá chép vàng nhởn nhơ. Nói chung là TINHDICH GROUP của chúng tôi đã chọn nơi này là một trong những nơi tập kết và hội họp. Vui thì ngồi uống nước, buồn thì nhảy lên hát vài bài. Cuộc sống sẽ tươi đẹp ngay thôi!
Các phản hồi: (1)
25
 0
ohlal...
30/11/2007
Thông tin này xem chừng phải coi lại rồi. Trước giờ tớ vẫn thích ngồi ở Family vì đồ uống rẻ, không gian thoải mái dễ chịu, phòng hát cũn khá ok... nói chung là gần giống 1 khu liên hợp, gì cũng có.

Nhưng cách đây 2 tuần khi tớ cùng tụi bạn đến đây hát, lúc về thì xảy ra chuyện. Bọn tớ vừa thanh toán xong, chưa kịp đi ra ngoài thì nhỏ bạn tớ phát hiện ra là để quên đt ở trên bàn. Chạy lên tới nơi thì phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ và ko thấy bóng dáng chiếc đt yêu quý của bạn tớ đâu. Tất cả bọn tớ lần lượt gọi vào số của bạn tớ, chuông đổ ầm ầm nhưng ko ai nhấc. Cả quản lý lẫn nhân viên đều cãi leo lẻo là không thấy. Không lẽ cái đt của bạn tớ ko cánh mà bay? Nếu bọn tớ bước ra khỏi quán rồi quay lại thì còn nói là bị rơi, chứ đằng này chưa hề thò chân ra khỏi cửa...

Chấp nhận mất của, bọn tớ bỏ ra về. Và chỉ cần bọn tớ ra đến ngoài đường, gọi lại số của bạn tớ thì đã ko liên lạc được nữa. Tớ ko thích và không chấp nhận được cách quản lí ở Family. Điện thoại của bạn tớ không thuộc dạng đắt tiền, chỉ tiếc vì nó là quà tặng và nhiều thông tin khác lưu trên máy. Còn quản lí và nhân viên của Family, tham 1 chiếc đt như thế mà làm giảm uy tín, để lại hình ảnh không tốt đối với khách hàng thì có đáng ko? Dĩ nhiên là đâu chỉ có nhóm bạn tớ hôm đó, bọn tớ sẽ nói với bạn bè mình về chuyện ở quán nữa chứ?

Cũng là bài học kinh nghiệm cho mọi người, đi đâu nhớ bảo quản đồ của mình cẩn thận nhé.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!