Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
phungq7
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 28/10/2009

Tổng Lượt Xem:  4462

21 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       28/10/2009
    Cafe Chị Tôi
  • 254 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, Quận 7
  • Tôi sẽ không quên quán này được đâu vì lần thứ nhất vào quán uống cafe thì trời mưa tầm tã, muỗi cắn muốn cạn máu luôn, lần thứ 2 thì cùng cô em vào đây ngồi chơi đến khi quán đóng cửa, lần thứ 3 thì bị bỏng nước sôi.... nói chung quán mới mở thì có nhiều sơ xuất nhưng anh chủ và nhân viên phục vụ ở đây rất nhiệt tình, nhớ nhất 1 lần anh chủ của quán đóng cửa sớm còn rủ mình đi karaoke nữa chứ, những ngày rảnh rỗi nên ghé quán chị tôi để thư giản với thiên nhiên, gió nước và cây cảnh, toàn bộ vật dụng trang trí được anh chủ ở đây vận dụng từ những vật trong kho, là loại bàn ghế cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn, quán ăn san trọng trong thành phố và đặt biệt, tên quán là một kỷ niệm mà anh chủ dành cho chị của anh ấy!
Các phản hồi: (1)
12
 44
Mưa X...
28/10/2009
eo ôi, đúng là khách wuen rồi, biết cả những bí mật riêng tư của quán. nhưng mình bị lôi cuốn bởi người chủ quán rồi đó nha, phải tới đây mới đươc.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!