Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
alone
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/6/2007

Tổng Lượt Xem:  73564

1228 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 4
4 sao -
 17
3 sao -
 11
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       12/07/2007
    Cafe V3
  • 80-80a Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3
  • Rủ nhau tới V3 học Flash, nó đến trể vì còn phải tới lớp piano. Lúc trước là Viet top, bây Giờ là V3..ok tới thì tới, coi nó ra làm sao.
    Mấy anh giữ xe khá lịch sự và cẩn thận, đó cái nhìn thiện cảm đầu tiên.
    Cafe V3 trên lầu, một em đẹp xinh ra đón nó làm nó thấy cũng.. thinh thích..! Lòng vòng tìm, thì ra tụi nó chui vào cái xó cuối cùng để ngồi, nhưng nhìn cũng ok..Bây giờ nó mới có time để nhìn kỷ lại quán.
    Design interio khá tốt, tông màu trầm và những khối mạnh, V3 hiện đại và hợp cho không gian làm việc, thương thảo đối tác hay là học Flash như alone chẳng hạn...hehehehe.
    Ánh đèn vừa phải, sofa đậm màu và êm, khoảng ngăn bằng kính khá hiện đại và những màn hình tv big, phần trần được chú ý khá kỷ với sự kết hợp giữa những khối mạnh màu đen tạo ấn tượng . Bạn thuộc típ trẻ và có gu "strongs". V3 sẽ không làm bạn thấy khó chịu chút nào.
    Đồ uống khoảng 20-30 ngìn, hem biết có đắc đỏ quá hem..? điều nó không hài lòng ở V3 là phần music, hay là vì không phải là gu của nó, chả biết nửa, bạn thử tới coi, ah mà quên, Nguyễn Thị Minh Khai bây giờ là 1 chiều rồi nhe, không chạy từ phía 2 Bà Trưng lại được đâu...Alnoe phải mất mấy phút lội ngược dòng mới tới được nó cũng chỉ tại hem biết điều này. Good luck nhe! Uống cafe xong, bạn có thể tạt ngang shop Uyen để coi trên giá đĩa có cái nào mới hem mà mua về, kekekeke...! 1 công đôi việc rồi.
Các phản hồi: (3)
182
 23
be bu
12/07/2007
Alone, mình bít quán này nè, mình đến 02 lần rùi và rất có cảm tình nhé.
 
187
 31
alone
12/07/2007
keke, alone mới đi hôm thứ 4 nè...
 
263
 124
14/07/2007
he he, quán này đi rùi, dễ chịu thật đấy, đặt biệt là chọn làm việc online ở đây! Hôm đó, mãi tám với bạn nên chả biết viết sao, điều còn đọng lại chỉ là cảm thấy nhẹ nhàng!
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!