Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Kenny
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Sở thích là thích những j ko có cơ sở ^___^^____^
Bình Thạnh
Gia nhập: 14/6/2008

Tổng Lượt Xem:  133735

3265 điểm
Lời cảm ơn
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 15
4 sao -
 66
3 sao -
 27
2 sao -
 4
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       19/06/2008
    Cafe Tưởng Niệm
  • 174/22 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh
  •   Để tìm lại khoảng lăng trong người, thoát ly khỏi cảnh xô bồ, ồn ào bên ngoài, Ken thường đến Tưởng Niêm, ngồi nhâm nhi hằng giờ với ly cafe, ko suy nghĩ gì cả, thả hồn theo từng giai điệu của những bài nhạc Trịnh.
       So với quán cũ thì quán này nhỏ hơn, nhưng có thêm phòng máy lạnh. Không gian quán cực kỳ đặc biệt. Khi bước vao quán, bạn dễ dàng nhận ra những nét trang trí tĩnh lặng với bàn ghế gỗ đơn sơ, những bức thư pháp được treo cẩn thân trên tường.
        Quán có tầng trệt được trang trí đơn sơ kết hợp với những hồ nước, cây cảnh, là dịu đi cái nắng oi bức mùa hè & những cảm giác nặng nề bên ngoài. 
        Tầng trên, nổi bật là phòng máy lạnh, Ken thường vào đây những buổi trua cho mát & dễ nghỉ ngơi. Khong gian phòng trang trí khá ấn tương. Trang trí trên tường là những mảnh gỗ to, nhỏ được ráp lại với nhau thành 1 mảng nổi lên rất đẹp.
      Ban nào muốn tìm lại cảm giác thanh thản thì nên vào Tưởng Niệm.
Các phản hồi: (1)
6
 11
Valla...
19/06/2008

lúc còn trog năm học t7 nào Jen cũg cùg bf tới đây.Riết cũg thành khách wen of wa1n.Nhưg sau này dzo bận rộn nhìu việc nên cũg k ghé vào đây nữa.Vô Tưởng Niệm thấy có đc 1 khôg dzan of riêg mình thật là thik.

 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!