Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Kenny
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Sở thích là thích những j ko có cơ sở ^___^^____^
Bình Thạnh
Gia nhập: 14/6/2008

Tổng Lượt Xem:  132913

3265 điểm
Lời cảm ơn
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 15
4 sao -
 66
3 sao -
 27
2 sao -
 4
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       07/09/2009
    Cafe Nino
  • 76A Nguyễn Cư Trinh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
  •  Sáng ….

    Nino café nho nhỏ nằm đối diện Trung tâm Anh ngữ ILA trên đường Nguyễn Cư Trinh. Đây cũng là 1 khu phố Tây khá sầm uất của thành phố. Nino nằm thu mình giữa những tào nhà cao to, rộng lớn. Đi ngang trên đường bạn sẽ phải để ý biển hiệu màu xanh lơ, chưa nổi bật lắm. Đến gần bạn sẽ có cảm giác Nino sao nhỏ & đơn giản thế chỉ với 2-3 cái bàn & vài cái ghế mây. Vào trong, là thấy đc bàn pha chế, đi qua lớp cửa kiếng, leo lên vài bậc thang sẽ là 1 không gian mới….

    Hình ảnh đầu tiên là 1 bức ảnh logo của 1 công ty …Quan sát qua 1 vòng thì cảm nhận được sự thú vị của Nino. Nino cũng nhỏ như Audiophile, Era hay Calat nhưng không gian ấm áp & mở hơn rất nhiều. Quán có 3 không gian ( theo ý Ken cảm nhận thôi ), được trang trí đồng nhất bởi những dây leo sát tường họa tô thêm cho nền của rừng cây xanh thẳm mang vẻ huyền bí & đầy ẩn tích. Từ cầu thang nhìn thẳng lên có 2 cái bàn với ghế nệm để sát tường. Vị trí này ngồi khá thú vị ,có thể quan sát gần hết quán & ngồi ngắm cây ghi-ta đặt trên kệ 1 cách rất…nghê thuật. Trên tường là 1 bức hình thiếu nữ trong rừng khá độc đáo.

    Không gian ngay cửa sổ là nơi Ken thich ngồi nhất, quay mặt sang trái là nhìn ngắm đường phố Nguyễn Cư Trinh cùng cổng học viện ILA. Nhìn thẳng là bàn bên kia khung cửa , thấy hay hay … Quay sang phải thì ngắm được khung cảnh Nino từ 1 góc khác với hình ảnh & độ sáng giảm dần rồi hun hút theo “thiếu nữ trong rừng”.

    Với không gian thứ 3 thì ko thể nhìn ngắm “thiếu nữ trong rừng “ nhưng lại có 1 cái nhìn thật mở với ánh sang dần tăng lên theo ánh nắng bên ngoài cửa kính. Đây có vẻ lá goc riêng tư nhất ….

    Ở Nino, có vẻ mọi thứ đều nhẹ nhàng & ẩn chứa nhìu thú vị. Ghế ngồi cũng bình thường, có thể ngồi được 2 người. Ken thích cái bàn với tấm trải màu sậm, caro, rất tiệp với không gian xanh thẳm chung của quán. Thức uống khá ngon đấy, café sữa đá đậm & thanh. Quán có cả cơm trưa văn phòng & các món đặc biệt khác, được biết là rất ngon. Đặc biệt là món Sushi Roll ( Cơm cuộn ) , giá 10k/c nhưng chất lượng thì...tuyệt.

    Tối….

    Vì để ý những ngọn đèn được trang trí lạ mắt nên quyết định đến Nino 1 lần nữa vào buổi tối để có cảm nhận ….sâu sắc & tòan vẹn hơn.

    Tối ghé vào Nino, bảng hiệu đã sang & bắt mắt hơn rất nhiều khi có thêm đèn hỗ trợ. Từ ngoài nhìn vào, Nino trở nên sáng & nổi bật với những màu sắc chan hòa. Cái tủ giữ nhiệt vẫn sang đèn với những cuộn sushi còn sót lại.

    Lên cầu thang, 1 không gian ấm áp ẩn chứa những điều thú vị. Ánh đèn vừa đủ làm sang 1 mảng của không gian chung. Theo góc ngồi từ trong nhìn ra thì sẽ là các mảng sáng – tối đan xen với nhau, hắt vào những cành lá, dây leo trên tường ,…thú vị thật !

    Cảm xúc còn nhìu nhưng chưa biết phải thể hiện thế nào ….có lẽ là đẹp, thích & bí ẩn.

    Quán nên hạn chế hơn nữa ánh đèn đường từ ngoài chiếu vào, vì nó phá vỡ các mảng tối – sang đan xen vào nhau bên trong. Có thể dung các dây leo thả ngoài kính, khi đó ánh đèn trở nên hiu hắt & mỏng manh, chiếu vào trong sẽ làm không gian thêm ấm & độc đáo.


    Sushi – nhìn sao giống Kim pac cuả HQ quá @_@, sushi chấm với nước tương, lần đầu chưa dám kêu nhìu nên ăn thử 1 cuốn thôi. Nhìn thì cũng là rong biển bọc lấy cơm dẻo bên trong rồi có tôm, rau & dưa leo. Nhưng …ăn vào là 1 cảm nhận hoàn toàn khác…………... Viết lời bình đây mà vẫn còn them =.= .
    Đã ghé lại để mua 5c sushi vào cuối tuần but…h vẫn them….bị dụ khị rùi .

    Có lẽ sẽ nhớ Nino với món sushi hơn là món nước. Hic…hic…. Giá bây giờ là 15k/cuộn ( có thể cắt 4-6 khoanh ), có các vị : tôm, cá ngừ, cua, chà bong, trứng. Hy vọng sẽ có nhìu vị khác nữa nhé, Sushi Nino ^_^


    Được Chị chủ mời tham gia English Club vào CN, có người nước ngoài tham gia nữa, nhưng bận rồi nên kíu lại lần khác. Ai đi rồi thì cho biết nhận xét nhé, khi nào sắp xếp được thì đến chung vui ^_^
Các phản hồi: (2)
133
 19
Mít-t...
03/09/2009
quán mới a viết nghe hay đấy, hihi, khi nào dắt e đi kakakakak ^_^
 
12
 8
Super...
10/09/2009
Chà, quán này hay đó Ken. Sẽ ghe wa
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!