Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Panmei13
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 26/3/2008

Tổng Lượt Xem:  46029

634 điểm
Lời cảm ơn
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 5
4 sao -
 13
3 sao -
 14
2 sao -
 6
1 sao -
 5
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       27/03/2008
    Cafe Yesterday
  • 50 Nguyễn Thông, Quận 3
  • Quán này mình nghe từ lâu rồi, và rất tò mò muốn đi thử vì danh tiếng chủ quán vốn là ng mình ngưỡng mộ. 
    Hè rồi có đi dự buổi toạ đàm của một tờ báo tổ chức. Bên ngoài quán coi cũng ổn, nhưng bên trong thì mình ko thích lắm cách thiết kế và bày trí, dù không gian khá rộng. Coi sơ sài và đơn điệu, trái hẳn với tưởng tượng của mình khi bít chủ quán rất có gu, lại là dân Kiến trúc.
    Giá cả đúng là quá cao, so với những quán cafe cùng tầm. Hơn nữa, ban đêm lại đắt gần như gấp đôi. Có những món lên tới mấy trăm ngàn, ớn lạnh luôn.
    Thêm chút thất vọng nữa, khi đến đây uống, dự buổi toạ đàm, lại chứng kiến những giọi nước mắt của NS Xuân Hương khi nói về sự tan vỡ của gia đình mình. Và rồi, sau đó là anh Kiến Phước cùng chung cảnh ngộ...
    Yesterday, mình ra về... Lòng nặng trĩu u hoài về câu hỏi đặt ra ngày hôm đó cho tất cả mọi ng, về những lời tự bạch sũng nước của chị Xuân Hương và câu nói của anh Phước: "40 tuổi, tôi mất tất cả..."
    Yesterday, "Sự nghiệp và tình yêu có song hành với nhau?"
    Yesterday, cùng nhau chia sẻ thăng trầm, khốn khó, hôm nay còn không?
    Yesterday, ngày hôm qua, biết ai còn nhớ đến?
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!