Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
8xstyle
Xem 1 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
22/11/2008
43 lời bình
11 lời bình đầu tiên
0 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
19 bạn
Tổng Lượt Xem:
63685
560
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
5
4 sao -
22
3 sao -
15
2 sao -
1
1 sao -
0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
07/03/2009
Công Viên Văn Hóa Hoàng Văn Thụ
Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình
công viên này được mình gắn cho cái tên là "con đường bóng mát" bởi hai bên công viên là cây và cây, chính giữa là con đừong đựơc cây và cây rợp bóng mát vô cùng. ngày trước do đi học bên Tân Bình nên hầu như ngày nào mình cũng phải chạy qua con đường này. đang đi trên một đoạn đường khá dài, nắng ơi là nắng thì mình lại được chen chân vào con đường mát ơi là mát (kkekek sến quá đi
). chạy mà ước gì đường nào cũng thế hihi.
Bên trong công viên cũng là cây và cây, hình như ở đây cây được trồng khít hơn cá công viên khác thì phải .. hèn chi mát quá chừng. bên phải là ngọn đồi đấp cao cao trông rấtt hay và phá cách --> dẹp , xinh và lãng mạn quá hiihih ..Bên trái thì cái bờ hồ sâu (nhưng hổng có nước hihi ... )
hồi trước có một lần bùn bùn, mình vào đây ngồi chơi một mình trên băng ghế đá cạnh bờ hồ, lúc đó mình thấy hồ không có nước chỉ duy nhất có một cái cây mọc thẳng đứng và xanh tươi bên dưới mà thôi, trông đẹp lắm bạn ah, như cảnh trong phim HQ ấy, mình vừa ngắm, vừa nghĩ, (đang tâm trạng mà) bỗng cảm thấy thoải mái hơn nhìu. cái thoáng trong bờ hồ khiến mình nhìn chung quanh k tập trung nghĩ ngợi xa xôi, cây bên dưới thì khiến mình cảm thấy sức mạnh của thiên nhiên ban cho con người . từ đó mình suy luận và rút ra được chân lý cho riêng bản thân mình, thế là nỗi bùn vơi khá nhìu bạn nhỉ .. ấy da mình nói riêng nhìu quá rùi nhưng mình chỉ mún nói rằng nếu ai có tâm trạng kh tốt thử như mình ra đây xem, sẽ bít thôi mà ha.
Còn cái cầu bắc ngang qua đừong thì tối tối đứng trên đó sẽ thích lắm đó, được nhìn đèn hay xe qua lại nhỏ xíu bên dưới, tưởng như mình đang đứng xa xăm lắm hihihi
công viên khá nhưng về vệ sinh mình hổng cho nhìu điềm vì ở đây hơi bị k sạch hihii , chổ thì đào chổ thì sửa, mà chẳng thấy sửa, còn hơi bị dơ, nhất là bên phía có bờ hồ.
ở đây thường hay có sinh hoạt lắm nè, các em nhỏ ra tập thể dục thực hành chẳng hạn, sinh viên tổ chức vui chơi .... vui .
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X